Không nhịn được cười với loại ảnh anh chị em một nhà, kiểu gì cũng có đứa "phá game"

Cà khịa nhau từ khi còn bé đến khi lớn lên, đến nỗi ai xem cũng phải cười "té ghế".

Chụp ảnh cho các con là một sở thích của mọi cha mẹ. Tuy nhiên, để yêu cầu một đứa trẻ ngồi yên cười tươi trong khi chụp lại là một việc khó khăn, thậm chí bất khả thi. Bởi đối với trẻ, ngồi yên sẽ tạo ra một bức ảnh nhạt nhẽo nên phải làm trò trêu đùa anh chị em mình mới vui.

Chùm ảnh dưới đây sẽ là minh chứng cho thấy chụp hình mà không chọc nhau thì không phải là anh chị em ruột.

Em ngẩng mặt lên chụp ảnh đi nào.

Í, trên đầu em có cái gì kìa?

Chụp hình con đang chơi trượt cầu trượt đi ạ.

Ơ, tôi là ai? Tôi đang ở đâu?

Sao ai cũng đứng ở dưới đất, có mỗi một mình con cưỡi ngựa thế này?

Mọi người cười thì con khóc cho có "điểm nhấn".

Đợi chị trang điểm "sương sương" rồi mình chụp.

Mẹ chụp xong chưa? Con cười mỏi miệng rồi.

Tay ải tay ai thế kia?

Cười tươi lên út cưng của anh.

Đây là kiểu tóc mode nhất đấy ạ.

Eo, sao đột nhiên nay chân em dài thế?

Đố mọi người biết con là ai?

Có ai sợ con không?

Chà, có chỗ "tựa" này mình tha hồ đứng tạo dáng.

MỤC LỤC [Hiện]