Kiểm tra ADN, người phụ nữ bàng hoàng phát hiện đứa con mình mang thai 9 tháng và sinh ra không có cùng huyết thống

Sự cố hy hữu đã khiến người phụ nữ 38 tuổi khao khát có con rơi vào bi kịch.

Cô Krystena Murray (38 tuổi, đến từ Savannah, Georgia, Mỹ) đã sinh một bé trai khỏe mạnh vào tháng 12 năm 2023 sau khi quyết định nhờ đến sự hỗ trợ của tinh trùng hiến tặng. 

Tuy nhiên, ngay sau khi sinh, cô nhận ra có sự nhầm lẫn bởi em bé mà cô mang thai và sinh ra có da đen trong khi cô và người hiến tặng đều là người da trắng. Kết quả xét nghiệm ADN sau đó cũng cho biết cô và đứa trẻ không có cùng huyết thống. 

Kiểm tra ADN, người phụ nữ bàng hoàng phát hiện đứa con mình mang thai 9 tháng và sinh ra không có cùng huyết thống- Ảnh 1.

Cả cô Murray và người hiến tinh trùng đều là người da trắng nhưng em bé sinh ra có da đen

Cô Murray đã liên hệ với phòng khám Coastal Fertility Specialists và phát hiện ra các bác sĩ đã cấy nhầm phôi của một bệnh nhân khác vào tử cung của cô.

Cha mẹ ruột của đứa trẻ sau đó đã được thông báo và yêu cầu quyền nuôi con. Để tránh một cuộc chiến pháp lý, cô Murray đã tự nguyện trao lại quyền nuôi dưỡng cậu bé khi đó mới 5 tháng tuổi. 

Cô Murray chia sẻ: "Con tôi cuối cùng đã bị tước khỏi vòng tay tôi do phòng khám đã cấy phôi của một người lạ vào tử cung của tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bị xâm phạm đến vậy."

Sau khi giao đứa trẻ tại tòa án, cô Murray nghẹn ngào nói với NBC News: "Tôi bước vào tòa với tư cách một người mẹ có con, một đứa trẻ yêu thương tôi và là của tôi, gắn bó với tôi. Nhưng tôi bước ra khỏi tòa nhà với chiếc xe đẩy trống rỗng, còn họ thì rời đi cùng con trai tôi." 

Vụ kiện của cô Murray, được đệ trình lên tòa án tại Georgia, cáo buộc sai lầm "cực kỳ nghiêm trọng và thái quá" của phòng khám đã biến cô thành "người mang thai hộ bất đắc dĩ, trái với ý muốn của cô, cho một cặp vợ chồng khác"

Cô nói thêm: "Tình huống này đã khiến tôi suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi đã mang thai bé, nuôi nấng bé, yêu thương bé. Tôi không thấy có gì khác biệt so với việc bé là con ruột của tôi, được sinh ra từ phôi thai của chính tôi."

Phòng khám Coastal Fertility Specialists, đơn vị vận hành một phòng khám thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại Savannah và 4 phòng khám khác ở bang South Carolina lân cận, đã đưa ra một tuyên bố với NBC News. Họ cho biết đây là một "sự cố hy hữu" và xin lỗi vì "một lỗi chưa từng có tiền lệ dẫn đến việc cấy nhầm phôi". Phòng khám cũng khẳng định: "Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để khắc phục hậu quả cho những người bị ảnh hưởng bởi sự cố này."

Quay trở lại thời điểm bắt đầu làm IVF vào đầu năm 2023, cô Murray cho biết mọi thứ dường như diễn ra bình thường. Cô đã được tiêm thuốc để kích thích sản xuất trứng, sau đó trứng được lấy và thụ tinh trong phòng thí nghiệm bằng tinh trùng của người hiến tặng. Nữ nhiếp ảnh gia đám cưới này cho biết cô đã mang thai ở lần cấy phôi thứ hai vào tử cung. Cô nói thêm: "Tôi đã cân nhắc những hậu quả của việc thụ tinh ống nghiệm. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình có thể sinh con cho người khác và rồi bị tước đoạt đứa bé ấy khỏi vòng tay mình."

Nguồn: NBC News