Ngày đầu tiên ra mắt gia đình người yêu luôn khiến các chàng trai, cô gái hồi hộp, lo lắng. Và ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng rất sâu đậm nên tất cả đều muốn để lại những dấu ấn đẹp nhất. Tuy nhiên, việc có những bất đồng về lối sống, cách hành xử giữa hai thế hệ là điều khó tránh khỏi.
Cô gái bị mắng xối xả sau khi ăn cơm cùng gia đình người yêu (Ảnh minh họa)
Câu chuyện mới đây của một cô gái giấu tên đăng tải trên mạng xã hội đã tạo ra những tranh cãi gay gắt. Có người khen cô gái văn minh nhưng cũng có không ít bàn tán chê trách bởi cách xử lý tình huống thiếu tế nhị, thậm chí bị cho là thiếu tôn trọng nhà trai.
Cô gái chia sẻ sau một thời gian yêu nhau đã quyết định về nhà người yêu ăn cơm cùng gia đình. Đây là điều rất bình thường và cặp đôi nào cũng phải trải qua nếu muốn tiến xa hơn trong chuyện tình cảm. Thế nhưng cũng chính bữa cơm đầu tiên này đã làm cho mối quan hệ đứng trước bờ vực tan vỡ.
Khi mâm cơm được dọn lên, cô gái rất ngạc nhiên khi chỉ có một bát nước chấm. Cô gái có hỏi thì chàng trai giải thích từ xưa đến nay gia đình luôn ăn cơm như vậy. Chỉ có một bát nước chấm ở giữa mâm và cả nhà sẽ cùng chấm chung.
Cô gái tỏ ra ngạc nhiên và nhất định không chịu "nhập gia tùy tục". Cô muốn lấy bát để san thêm một bát nước chấm cho riêng mình. Nghe được câu chuyện đó, mẹ chàng trai đã chiều theo và rót thêm cho người yêu con trai một bát nước chấm khác.
Sự tình sau đó trở nên căng thẳng. Cô gái chia sẻ đã bị bạn trai mắng không thương tiếc. Chàng trai cho rằng cô gái không tôn trọng gia đình, cách sống đó không thể phù hợp và muốn chia tay: "Nhà tôi không phù hợp để đón tiểu thư công chúa đâu. Hành động đó của cô sẽ khiến bố mẹ tôi nghĩ gì? Nhà tôi không sạch sẽ khiến cô sợ hãi không dám hòa nhập à?".
Sau khi câu chuyện này được chia sẻ đã tạo ra những phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. "Giới trẻ bây giờ sống văn minh, hiện đại nhưng cách xử lý sự việc còn kém quá. Mới đến nhà người ta lần đầu đã hạch sách", "Cô gái hơi kém duyên và không khéo léo. Nếu là mình, chỉ cần không sử dụng bát nước chấm, sau đó sẽ tác động dần dần", "Dùng chung nước chấm mất vệ sinh nhưng đó là thói quen từ lâu rồi, không dễ để các cụ từ bỏ đâu. Hơn nữa việc đòi riêng một bát sẽ khiến nhà chàng trai tự ái chứ".
Bên cạnh đó cũng có người lên tiếng bênh vực cô gái: "Tôi ủng hộ cô gái, sức khỏe của mình là trên hết", "Sao mọi người lại lên án cô gái nhỉ, tôi thích người thẳng thắn dám nói lên suy nghĩ của mình. Thói quen nào không có lợi nên từ bỏ ngay", "Con gái thảo mai thì bị chê, thẳng tính cũng bị chê, sống sao cho vừa lòng mọi người đây".