Lấy chồng kém 8 tuổi, người phụ nữ bị bạn trai cũ tống tiền bằng clip nóng

Hoảng loạn và sợ hãi, cô không dám nói với chồng, mà chọn cách đối phó một mình.

Người phụ nữ kể lại câu chuyện ám ảnh về bạn trai cũ.

Chuyện chưa kể tập 79 cùng tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A lắng nghe câu chuyện đầy biến cố của nữ chính tên Nguyễn Ngô Phước Giàu (quê Tây Ninh) – nhân viên bán hàng ở TP.HCM. Nữ chính từng nghĩ mình đã tìm được hạnh phúc khi kết hôn với người chồng kém 8 tuổi, nhưng lại rơi vào tình huống nghiệt ngã khi bị bạn trai cũ tống tiền bằng clip nóng. Câu chuyện của cô bắt đầu từ tình yêu, hôn nhân và kết thúc bằng lòng vị tha, giúp cô tìm lại niềm tin vào cuộc sống.

Phước Giàu cho biết, cô gặp chồng hiện tại trong một buổi tiệc sinh nhật, dù chênh lệch tuổi tác nhưng tình yêu giữa họ nhanh chóng nảy nở. Sau ba tháng quen nhau, cô dẫn anh về ra mắt gia đình nhưng mẹ và anh trai cô phản đối kịch liệt. Lý do không chỉ vì khoảng cách tuổi tác mà còn vì hoàn cảnh khó khăn của chàng trai trẻ làm nghề tài xế. Bất chấp những lời ngăn cản, cả hai quyết định lên TP.HCM tìm việc và thuê nhà ở không liên lạc với gia đình.

Một năm sau, mẹ Phước Giàu đành chấp nhận và kêu cả hai về để tổ chức hôn lễ. Chồng cô, dù còn trẻ tuổi, thể hiện sự chín chắn khi đề nghị đưa toàn bộ tiền mừng cưới cho nhà gái và lo liệu toàn bộ chi phí đám cưới. Mẹ và anh trai cô, dù trước đó không hài lòng, dần yêu mến con rể vì tính cách tử tế và chân thành.

Thế nhưng, hạnh phúc chưa kịp trọn vẹn thì biến cố bất ngờ ập đến. Bạn trai cũ của Phước Giàu xuất hiện, đe dọa sẽ phát tán những đoạn clip nhạy cảm của hai người trong quá khứ nếu cô không giao cho anh ta 50 triệu đồng. Hoảng loạn và sợ hãi, cô không dám nói với chồng, mà chọn cách đối phó một mình. Phước Giàu xoay sở được 20 triệu đồng và hy vọng giải quyết được vấn đề. Tuy nhiên, người đàn ông này không dừng lại, hẹn cô 3 ngày sau phải trả đủ số tiền còn lại.

Trong cơn tuyệt vọng, cô nhận ra rằng dù có trả hết tiền, anh ta cũng sẽ không buông tha, vì thói nghiện cờ bạc của hắn ta. Cô quyết định tắt điện thoại và không liên lạc. Hành động này nhanh chóng khiến chồng cô nghi ngờ. Anh nhận thấy vợ mình suy sụp tinh thần, cơ thể ốm yếu và điện thoại luôn tắt máy. Không chịu nổi sự im lặng, anh mở điện thoại của cô và phát hiện tin nhắn đe dọa từ người bạn trai cũ.

Thay vì tức giận hay trách móc, chồng cô chỉ im lặng. Sau đó, anh bảo cô nhắn với kẻ tống tiền rằng đã xoay đủ tiền, hẹn gặp sau 3 ngày. Đến ngày hẹn, chồng Phước Giàu cầm điện thoại đi gặp người đàn ông kia và khi về thông báo với cô rằng mọi chuyện đã được giải quyết, nhờ sự can thiệp của công an. Sự việc được xử lý nhanh gọn, gã đàn ông kia bị bắt.

Trong khoảnh khắc ấy, Phước Giàu bật khóc nức nở. Cô không ngờ chồng mình lại bao dung và kiên quyết đến vậy. Cô nhận ra rằng, nếu cô thành thật với anh ngay từ đầu, có lẽ mọi chuyện đã dễ dàng hơn. Trải qua biến cố, tình yêu của cô dành cho chồng ngày càng lớn. Dù chồng nhỏ tuổi hơn, nhưng anh chín chắn và trưởng thành hơn nhiều so với những gì cô từng nghĩ.

Cuối cùng, Phước Giàu khẳng định rằng quyết định bỏ gia đình để theo anh là sự lựa chọn sáng suốt nhất trong cuộc đời cô.