Lấy chồng Tây U70, mẹ đơn thân “choáng” vì chồng quá ghen

Gặp nhau qua ứng dụng hẹn hò, cuộc hôn nhân của bà mẹ đơn thân người Việt và ông chồng ngoại quốc U70 tưởng chừng như cổ tích, nhưng lại đầy những tình huống dở khóc dở cười bởi tính cách nóng nảy và ghen tuông “hết hồn” của chồng.

Câu chuyện tình xuyên biên giới giữa chị Lê Thị Mai An (56 tuổi, quê Thanh Hóa) và ông Burcsik David Joseph (70 tuổi, người Canada) được chia sẻ trong chương trình "Vợ chồng son" số 612 đã khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi những tình tiết vừa lãng mạn, vừa bi hài.

Chị Mai An từng kinh doanh công ty vận tải biển, nhưng sau cú sốc vỡ nợ năm 2010, chị quay sang mở quán cà phê nhỏ. Cuộc hôn nhân đầu của chị từ đây xảy ra mâu thuẫn rồi tan vỡ sau 6 năm ly thân, khi đó chị trở thành mẹ đơn thân. Những tưởng cuộc đời dừng lại ở đó, chị bất ngờ bước sang trang mới nhờ... mạng xã hội.

Lấy chồng Tây U70, mẹ đơn thân “choáng” vì chồng quá ghen - 2

Năm 2020, chị bắt đầu tự học tiếng Anh và sử dụng một ứng dụng hẹn hò trực tuyến, nơi chị gặp ông David Joseph. Ông là một ca sĩ kiêm nhà thiết kế mô hình kinh doanh từng hai lần kết hôn và có bốn người con. Sau khi vợ thứ hai mất vì ung thư năm 2016, David sống cô đơn cho đến khi quen Mai An.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, suốt hai năm đầu họ chỉ giữ liên lạc qua các cuộc gọi video. Tuy nhiên, David khẳng định ông đã "chắc chắn đây là người phụ nữ của mình" chỉ sau một cái ôm và nụ hôn đầu tiên tại sân bay. Trái ngược, Mai An lại khá dè dặt, không công khai mối quan hệ và luôn chuẩn bị tinh thần “chỉ làm bạn” nếu chuyện không đi đến đâu.

Lấy chồng Tây U70, mẹ đơn thân “choáng” vì chồng quá ghen - 3

Sau lần gặp đầu tiên, David chủ động mời Mai An sang Canada để ra mắt gia đình. Tuy nhiên, vì điều kiện không cho phép, chị từ chối. Không từ bỏ, ông quay lại Việt Nam để hỗ trợ bạn gái làm hồ sơ chứng minh tình cảm với đại sứ quán. Trong quá trình này, ông nổi nóng, tranh cãi với nhân viên qua điện thoại – một tính cách mà sau này trở thành "bản sắc" trong cuộc hôn nhân của họ.

Dù nhiều lần muốn chia tay vì tính khí thất thường và sự ghen tuông của bạn trai, cuối cùng Mai An cũng gật đầu làm vợ. "Ở tuổi này mà có người đàn ông ngoại quốc muốn cưới mình thì tại sao không cho bản thân một cơ hội?", chị chia sẻ.

Lấy chồng Tây U70, mẹ đơn thân “choáng” vì chồng quá ghen - 4

Cuộc sống hôn nhân không hề dễ dàng. Ông David ghen đến mức “hết hồn” – từ tài xế taxi đến những câu chuyện vô thưởng vô phạt, chỉ cần vợ không phiên dịch là ông nghi ngờ. “Mỗi lần cãi nhau, em đổ hết cho phần mềm dịch, nói tại phần mềm dịch sai, chứ em đâu có nói vậy đâu,” Mai An hóm hỉnh kể.

Dù nóng nảy và ghen, David lại là người biết nhận lỗi và thay đổi. David cho biết thêm rằng lúc vợ tức giận vẫn là “người đẹp nhất”, ông chỉ muốn vợ bộc lộ hết cảm xúc để có thể cùng nói chuyện, chứ đừng im lặng với chồng.

Lấy chồng Tây U70, mẹ đơn thân “choáng” vì chồng quá ghen - 5

Mai An cũng thừa nhận, chồng mình ngoài ghen thì còn "nghiện" mạng xã hội và thức khuya, nhưng đến nay mọi thứ đã cải thiện. Nhờ khả năng giao tiếp tiếng Anh ngày càng khá hơn, cặp đôi hiện không còn bất đồng như trước.

Từ một cuộc gặp gỡ qua mạng xã hội, hai con người từ hai châu lục, hai quá khứ đổ vỡ đã tìm thấy nhau, cùng nhau xây dựng một tình yêu tưởng chừng trắc trở nhưng lại vô cùng đặc biệt. Hạnh phúc – đôi khi chỉ đơn giản là chấp nhận sự khác biệt và cùng nhau trưởng thành.