Cô gái vô cùng bức xúc khi bị chủ tiệm không những đuổi mình bằng lời lẽ không hay mà còn có ý định "tác động vật lý".
Một mùa Trung thu nữa lại sắp đến, không chỉ có các em nhỏ háo hức mà giới trẻ cũng tranh thủ dịp này đi chụp những bộ ảnh để làm kỉ niệm.
Là khu chợ chạy dọc các tuyến phố cổ xung quanh, Hàng Mã trải dài nhiều mặt hàng truyền thống gợi không khí Trung thu xưa. Những chiếc đầu lân bé xíu, đèn ông sao 5 cánh, mặt nạ giấy bồi, cả những chiếc trống tiêu. Dù xã hội có thay đổi thế nào, nét đẹp truyền thống của mùa Trung thu vẫn vẹn nguyên.
Bên cạnh không khí lễ hội, nhiều sự việc biến tướng, không hay cũng xảy ra khiến mọi người chán ngán. Mới đây, một sự việc ở con phố chuyên bán đèn lồng trang trí tung thu ở phố Hàng Mã (Hà Nội) khiến ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm. Theo đó, một cô gái cùng chồng đến khu vực này để chụp những bức ảnh lưu lại kỷ niệm trong dịp tết trung thu sắp đến.
Tuy nhiên, khi đang đứng trước một cửa tiệm bán đèn lồng thì cô gái bất ngờ bị chủ tiệm xô xát, đuổi đi vì cho rằng cô không mua hàng của tiệm mình nhưng lại đứng chụp ảnh trước cửa tiệm. Điều này vô tình gây cản trở công việc buôn bán của cửa hàng cũng như khiến chủ tiệm cảm thấy khó chịu.
Cô gái vô cùng bức xúc khi bị chủ tiệm không những đuổi mình bằng lời lẽ không hay mà còn có ý định "tác động vật lý". Sau khi lực lượng chức năng đến hiện trường dàn xếp thì mọi việc mới tạm lắng xuống.
Cô gái đính chính bản thân đã mua đèn lồng sẵn ở một cửa hàng khác và chỉ đang đi ngoài đường quay video, hoàn toàn không đụng chạm gì đến cửa hàng kia nhưng bị chủ ra tay "tác động vật lý"
"Mình đang đứng ở giữa đường quay video thì nghe thấy một bạn nữ nói là 'không mua hàng thì đi đi'. Mình khẳng định đứng giữa đường, không hề đụng chạm đến hàng trong tiệm bạn ấy mà thái độ của bạn nữ đó rất bố đời. Hai bên lời qua tiếng lại thì bạn nữ đó định xông vào đánh mình", cô gái bị chủ tiệm "tác động vật lý" ở phố Hàng Mã lên tiếng đính chính.
Sự việc xảy ra khiến nhiều người bày tỏ sự bức xúc, không ít cư dân mạng đã để lại bình luận.
"Đứng quán nào cũng bị đuổi, mình đã từng trải nghiệm, bán hàng mà cục súc, năm nay không muốn đi nữa"
"Tác động vật lý người ta thì quá lắm rồi, phải phạt nặng"
"Năm nào cũng thấy những chuyện tương tự, quá buồn cho thái độ người bán"