Lên mạng "kể nghèo, kể khổ" nhưng Quỳnh Lương sẵn sàng chi 200 triệu mua túi hiệu quay phim "Đừng làm mẹ cáu"

Bên cạnh túi hiệu, Quỳnh Lương còn đầu tư khá nhiều phụ kiện cùng với 90 bộ quần áo. 

Sau "Lối nhỏ vào đời" và "Gara hạnh phúc", diễn viên Quỳnh Lương tiếp tục ghi dấu trong lòng khán giả khi đảm nhận vai diễn Vy trong "Đừng làm mẹ cáu". Đảm nhận vai diễn này, Quỳnh Lương hóa thân thành con dâu nhà hào môn với cá tính mạnh mẽ, quyết đoán. 

Cũng bởi vậy, ngay khi nhận vai, cô ngay lập tức bắt tay vào việc chuẩn bị quần áo, phụ kiện cho phù hợp với nội dung phim. Được biết, cả quá trình quay Đừng làm mẹ cáu, Quỳnh Lương có hơn 90 bộ đồ. Có những bộ cô đã mặc trên phim, còn có những bộ dù đã chuẩn bị sẵn nhưng vẫn chưa mặc hết.


Quỳnh Lương nhận được nhiều sự quan tâm vì vai diễn trong "Đừng làm mẹ cáu". Ảnh: Leon Trần

"Em chuẩn bị cho phim này là hơn 90 bộ, tuy nhiên có những bộ em vẫn chưa mặc hết đâu. Sau khi đọc kịch bản, em định hình cá tính nhân vật và trao đổi với stylist Khúc Anh Quân để anh ấy chuẩn bị giúp. Thêm nữa, em cũng có mối quan hệ khá tốt với các brand thời trang ở Hà Nội lẫn Sài Gòn, với brand nào có quần áo thích hợp mà em chưa từng làm việc thì em nhờ anh Quân hỗ trợ thêm. Em xác định là làm sao để từ đầu đến cuối phim sẽ có bố cục nhất định. Em cũng có nói với anh đạo diễn là tùy vào trạng thái của nhân vật mà có cách ăn mặc hợp lý".

"Ví dụ, khi Vy là cô gái độc lập, chưa vướng mắc điều gì thì sẽ mặc kiểu chỉn chu. Còn trong các tập phim gần đây, cỡ từ 16 trở đi, khi người yêu cũ của Khôi trở về, không thể nào để nhân vật Vy cứ ăn mặc chỉn chu mãi được. Tâm lý nhân vật thay đổi, Vy cũng mặc nhẹ nhàng, trầm hơn. Đồ thì em chủ động lấy từ trước, trong lúc quay sẽ thay đổi, phối lại để phù hợp với nội dung phim và các nhân vật còn lại nữa".


Quỳnh Lương đầu tư hơn 90 bộ váy áo cho vai diễn trong phim. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về khoản đầu tư "khủng", Quỳnh Lương cho biết, có những bộ váy áo rất giá trị, lên đến 10 triệu đồng. Cô đã xin các nhà tài trợ trang phục hỗ trợ mình ở mức cao nhất có thể, có nhiều bộ váy áo Quỳnh Lương được tài trợ 100%, tuy nhiên cũng có những bộ cô phải bỏ thêm tiền để đạt hiệu quả tốt. "Với hơn 90 bộ đồ đó, không phải em tốn tiền hoàn toàn như mọi người nghĩ đâu. Có nhiều bộ em được tài trợ 100% lắm".

Bên cạnh đó, Quỳnh Lương cũng tiết lộ việc bản thân đã mạnh tay chi trăm triệu để mua phụ kiện: "Em đã mua 2 chiếc túi giá hơn 200 triệu đồng. Còn trước đó, mua thêm hoa tai thì cũng cỡ mấy chục triệu/đôi. Tuy nhiên, em không nghĩ là phần này là đầu tư riêng cho phim đâu, vì sau này em có thể sử dụng lại túi hay phụ kiện cho đời thực hoặc đóng các bộ phim sau này nữa".


Nếu trên phim là nàng dâu xinh đẹp, giàu có nhà hào môn thì bên ngoài Quỳnh Lương lại ăn diện khá giản dị. Trừ những bộ trang phục phục vụ cho công việc, Quỳnh Lương thường xuất hiện với bộ cánh khá xuề xòa, thậm chí cô từng nhận mình là đứa lười: "Lười ăn diện, lười trang điểm". 





Lối sống giản dị của Quỳnh Lương bị ảnh hưởng khá nhiều bởi quá khứ cơ cực cô phải trải qua. Quỳnh Lương từng tâm sự: "Tôi là 1 đứa trẻ đơn độc, lúc nào cũng tự tạo cho bản thân một lớp áo giáp để tự bảo vệ bản thân. Tôi lớn lên ở vùng quê, lúc ấy điều kiện gia đình không tốt, lại còn nghèo nữa. 

Đến khi bước vào cuộc sống hôn nhân, Quỳnh Lương cũng phải một mình chịu đựng tất cả. Sau cùng, cô quyết định bước ra khỏi hôn nhân và làm mẹ đơn thân từ năm 18 tuổi. 


“Khi em bé được một tháng tuổi, tôi bị trầm cảm. Tôi sợ nhìn thấy ảnh cưới nên nhiều lúc phải lấy khăn tắm che ảnh lại. Tôi bị trầm cảm khoảng 2 tháng nhưng người phát hiện ra lại không phải người thân của mình. Tôi không ăn được, hoặc là ăn xong rồi nôn sạch, cũng không ngủ được. Tôi gầy rộp người, xanh xao và vật vờ. Thời điểm đó tôi cao 1,67m nhưng chỉ nặng tầm 37kg", cô nhớ lại.

Đến hiện tại, người đẹp dần có được thành công trên con đường nghệ thuật và đã có thể mang đến một cuộc sống đầy đủ cho con.