Mặc dù nữ giảng viên vẫn đồng ý cho Thành Đạt một cơ hội hẹn hò song khi chương trình phát sóng, nhiều khán giả đã tỏ ra bức xúc trước những nhận định khắt khe của chàng trai về phụ nữ xấu.
Các chương trình hẹn hò mở ra đang là cơ hội cho những ai muốn thoát "ế". Thế nhưng bên cạnh những người chơi với mong muốn đơn giản tìm được người yêu thì cũng có những người tham gia hẹn hò với tiêu chuẩn "oái oăm" khiến dân mạng tranh cãi.
Chắc hẳn cư dân mạng vẫn chưa quên được Đoan Minh - cô gái 12 mối tình từng gây tranh cãi khi xuất hiện trên show hẹn hò với tiêu chí tìm bạn trai gây sốc. Hay mới đây là cô nàng được cho là "chị em song sinh" với Đoan Minh khi đưa ra một loạt các yêu cầu khắt khe như: Cao 1m70, da trắng, công việc ổn định, không hút thuốc, không hói đầu, không để râu, không bụng bự... Chẳng riêng gì phái nữ mà các đàng trai cũng không kém phần, khi người thì muốn lấy vợ phải còn "trinh nguyên", người lại chia sẻ kết hôn rồi tiền ai nấy giữ chỉ đưa tiền đi chợ theo ngày,...
Mới đây cũng tại chương trình "Bạn muốn hẹn hò" một chàng trai tuyên bố nữ xấu làm hỏng đời con cháu, thích bạn gái có thân hình chuẩn đã gây tranh cãi trong cộng đồng mạng.
Cụ thể trong tập 606 "Bạn muốn hẹn hò" nhân vật chính là anh chàng Nguyễn Thành Đạt (33 tuổi quê Thanh Hóa, quản lý của một nhà hàng ở Đồng Nai). Anh chàng gây ấn tượng ở vẻ ngoài chất phác, lối nói chuyện dí dỏm, hài hước. Anh có điểm mạnh là thích chơi thể thao, thích mỹ thuật, còn điểm yếu là dễ mềm lòng.
Là người đã trải qua 3 mối tình nhưng đều không đi đến kết quả, đến với chương trình "bạn muốn hẹn hò" tiêu chí kiếm vợ đầu tiên của anh không phải là tính cách hiền lành, dịu dàng mà là tiêu chuẩn về ngoại hình "Rất đơn giản thôi, chỉ cần khuôn mặt ưa nhìn. Em thích phụ nữ có vòng ba. Vì con gái mà vòng ba không có thì nhìn rất buồn cười. Nhìn nó chán lắm", Thành Đạt chia sẻ.
Ông mai Quyền Linh thấy chàng trai có vẻ quan trọng chuyện ngoại hình thì khuyên nhủ: "Đâu cần đâu em ơi, quan trọng là mình yêu thương nhau thôi, chứ vòng ba đâu quyết định đâu”. Thế nhưng anh chàng này phản đối ngay: "Không anh ơi, yêu thương thì cũng phải có tí cảm xúc. Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không nhìn được thôi. Xấu thì mình xấu vừa thôi, chứ phụ nữ xấu quá thì em nói thật với anh, hai bố mẹ ép các con lấy nhau là hỏng cả một đời con cháu”.
Cuối chương trình, nam chính chia sẻ thêm: "Theo quan điểm của cá nhân tôi, tôi nhận định không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không nhìn được. Không nhìn được ở đây có rất nhiều khía cạnh để đánh giá là không nhìn được, còn ở thời đại 4.0 hiện nay xấu thì làm việc gì cũng khó.
Trong tình yêu, nếu bạn nhìn thấy một cô có vẻ ngoài không bắt mắt thì bạn có thèm quan tâm tới tâm hồn người ta ra sao không? Dân gian có câu "con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt", nếu nhìn không bắt mắt, không hợp gu mình thích thì chẳng bao giờ xin số làm quen hay tìm hiểu làm gì cả. Còn trên mạng xã hội, mọi người đều có quyền tự do ngôn luận nên ai hợp ý thì khen, ai không hợp thì họ chê, họ chửi".
Mặc dù cuối cùng cô nàng giảng viên Đại học Bách Khoa TP.HCM Bùi Thị Khuyên vẫn đồng ý cho chàng trai Thành Đạt một cơ hội hẹn hò, tuy nhiên netizen đã có những bình luận trái chiều ngay khi chương trình phát sóng.
Vẫn biết mỗi người sẽ có một tiêu chuẩn để tìm bạn trai riêng. Tuy nhiên, những tiêu chí này cần phải được nêu ra dựa trên điều kiện thực tế của bản thân để tránh sự ảo tưởng.
MỤC LỤC [Hiện]