Xuất hiện đoạn tin nhắn được cho là của Võ Hà Linh khi yêu cầu nhân viên họp khẩn để lên phương án đánh sập hết các nhóm anti fan.
“Chiến thần” Võ Hà Linh đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất hiện nay theo một chiều hướng chẳng mấy tích cực. Từ một người được netizen yêu thích sau những clip review sản phẩm chân thực, đặc biệt đi đầu trong khoản “bài trừ” hàng fake, hàng nhái, hàng kém chất lượng… Hà Linh bỗng chốc trở thành tâm điểm của chỉ trích, thậm chí bị quay lưng đến mức người ta lập group anti cô.
Trước sự công kích từ phía cộng đồng mạng, Hà Linh đã chính thức lên tiếng xin lỗi và thông báo việc dừng review quán ăn, nhà hàng. Theo đó, Hà Linh cho biết khi bước chân vào làm nghề review, cô nghĩ rằng nếu nói đúng với cảm nhận của mình thì sẽ không bao giờ cảm thấy hổ thẹn. Tuy nhiên, sau khi đọc kĩ tất cả các bài đăng và bình luận trong group anti, cô tự nhận ra việc review quán ăn là hoàn toàn sai bởi vì ngon hay dở là tùy cảm nhận mỗi người. Và điều này sẽ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của quán. Qua đây Hà Linh gửi lời xin lỗi chân thành đến các quán ăn mà cô đã đánh giá không tốt.
Tuy đã lên tiếng xin lỗi nhưng mới đây mạng xã hội lại bất ngờ xuất hiện đoạn tin nhắn có nick name là Võ Hà Linh khi trao đổi với nhân viên. Cụ thể, trong tin nhắn Hà Linh yêu cầu nhân viên họp khẩn để chuẩn bị đánh sập các group anti fan. "Mỗi nhóm em và các đồng nghiệp đánh sập được chị sẽ thưởng 2 triệu/nhóm", Hà Linh trao đổi.
Càng phẫn nộ hơn khi nick name này gọi các thành viên trong group anti fan là "lũ súc vật"; "lũ dơ bẩn".
Đoạn tin nhắn sau đó đã được lan truyền trong nhiều hội nhóm. Phần đông đều tin tưởng và cho rằng đây chỉ là nick fake mạo danh Hà Linh để tạo drama. Bởi lẽ trước đó cô từng lên tiếng mong cộng đồng mạng cho cơ hội để sửa đổi và làm lại từ đầu nên không có chuyện "quay xe" như trong tin nhắn.