Kacey Musgraves mặc áo dài Việt Nam trong show diễn ở Dallas tối qua. Nhưng sẽ quý hóa làm sao nếu cô nàng diện Quốc phục của một nước tử tế hơn thay vì bỏ quên quần.
Mới đây, sao nữ nhạc đồng quê Kacey Musgraves đã gây xôn xao CĐM khi quyết định chọn áo dài - Quốc phục vủa Việt Nam là trang phục biểu diễn của cô tại show Dallas.
Được biết, theo các thông tin trên Instagram và Twitter, thì cô nàng muốn lấy lòng một số lượng lớn người hâm mộ gốc Việt tại địa điểm biểu diễn. Hiện tại một số cộng đồng US - UK, KPOP tại Việt Nam và 1 số sao Việt.. đã lên tiếng chỉ trích đích danh cô nàng này. Còn một số cộng đồng ở bên ngoài nước thì chưa có thấy đả động gì. Có vẻ như mục đích tốt đẹp ban đầu đã bị bóp méo vì thiếu hiểu biết trước khi diện Quốc phục của một nước thì phải!
Kacey Musgraves chia sẻ hình ảnh trên MXH. Nhìn thế này thì rõ ràng là thần thái và rất đẹp mà!
Nhưng không, có lẽ áo dài Việt Nam là quá kín đáo với một sao nước ngoài vốn thoáng trong việc ăn mặc như cô nàng.
Thậm chí cách tạo dáng cũng vô cùng phô luôn!
Chiếc áo dài dịu dàng và kín đáo của phụ nữ Việt rơi vào tay Kacey rõ phản cảm thế này. Bảo sao CĐM không bức xúc cho được!
Nếu bạn còn chưa biết cô nàng này là ai thì xin thưa: Kacey Musgraves sinh năm 1988 tại Texas (Mỹ) và là một trong những giọng ca nổi tiếng thế giới của dòng nhạc đồng quê. Đây là một tài năng lớn khi 8 tuổi cô đã sáng tác âm nhạc. Hiện Kacey Musgraves đã sở hữu nhiều album nổi tiếng như: Wanted: One good cowboy (2003), Same Trailer Different (2013), Pageant Material (2015), Golden Hour (2018)… và là chủ nhân của 6 giải Grammy, 4 giải thưởng từ Hiệp hội âm nhạc quốc gia, 3 giải thưởng của Viện Hàn lâm âm nhạc quốc gia (Hoa Kỳ)...
Ngya lập tức Ngô Thanh Vân đã lên tiếng: "Trước khi mặc bộ trang phục truyền thống của một đất nước nào đấy thì cũng nên tìm hiểu cho kỹ hoặc dĩ chăng google 1 cái để xem nước người ta mặc nó như thế nào đi!!!"
Phạm Hương cũng bức xúc không kém.
CĐM cũng xôn xao về sự việc.
Đa số đều không chấp nhận được cách ăn mặc của nữ ca sĩ cũng như các quan điểm bênh vực rằng người nước ngoài thì không hiểu rõ văn hóa Việt Nam, bớt sân si thì tốt hơn.
Google thực sự đâu có tính phí? Cho dù Kacey có không để tâm thì còn nguyên một ekip phía sau hậu thuẫn và có thể nhắc nhở cô nàng cơ mà???
Giữa nhiều luồn tranh cãi thì vẫn có những người rất có tâm, photoshop cho Kacey thêm chiếc quần diện cho đỡ dơ thế này đây!
Tone sur tone mới chịu nhé, thế mà không photoshop nốt đôi giày, để chị đi chân đất trên sân khấu thế kia!
Không chỉ sao Việt nhức mắc mà mới đây, một trang về thời trang cũng có một bài chia sẻ rất dài về việc ăn mặc của Kacey.
Bài đăng có nội dung như sau:
"KACEY MUSGRAVES: ĐỒNG QUÊ TRONG ÂM NHẠC, NHÀ QUÊ TRONG ĂN MẶC.
Cách tân áo dài là một chủ đề có đúng có sai nhưng không mặc quần khi mặc áo dài thì không bao giờ đúng. Những tưởng ai cũng biết quy cách ứng xử và thứ gọi là tôn trọng tối thiểu cho dân tộc Việt Nam nhưng không, có hẳn một cô nàng “thành tích” lại xâm phạm điều đó.
Tại thành phố Dallas, nơi cách quê gốc của tà áo dài đúng 12 múi giờ có cô gái từng đạt 4 giải Grammy 2019 đã trình diễn vài nhạc phẩm trong một rác phẩm trang phục được gọi tên : MẶC ÁO DÀI MÀ QUÊN MẶC QUẦN.
Chắc cô ca sĩ vẫn cứ nghĩ việc cô đã làm ở cái đất nước tự do kia là hay ho lắm? Giống quốc mẫu của mình nhưng không cần bom nguyên tử, bom hạng nặng, cô vẫn có thể chứng minh cho chúng tôi thấy rằng “người Mỹ có thể mang Việt Nam về thời kỳ đồ đá”.
Hình ảnh đầy nhục dục mà cô cho là gợi cảm bên giá trị văn hoá, trang phục dân tộc của chúng tôi chẳng khác nào bước đi lùi về thời kỳ ăn lông ở lỗ. Chúng tôi đã mất hàng trăm năm để tạo ra một nét duyên thầm, một cách phô bày những đường cong từ trang phục kín đáo. Còn cô, với cái cách “sáng tạo”, làm mới bằng việc “tụt bố nó quần” đã khiến những người nông dân của đất nước chúng tôi cũng phải cười vào mặt. Nếu bà tôi còn sống thì tôi đảm bảo cụ sẽ nhìn cái ảnh này và chửi câu “cha tiên sư con chết nửa đời nửa đoạn”.
Người Việt Nam rất muốn hội nhập, chúng tôi rất muốn những giá trị thời trang Việt có tiếng nói trên thị trường quốc tế. Nhưng chúng tôi biết nghĩ và cũng không cần quảng bá bằng cách xúc xiểm văn hoá như cô và ekip đã tạo ra. Người Việt chỉ vui với bộ áo dài Tím Huế của Tyra Banks, xanh lơ của Katy Perry hay Tấm Cám của Mi Hói,.. Chúng tôi chả thiết tha, chả vui vẻ gì khi chứng kiến thêm bộ đồ “một mảnh hai tà” trên diễn đàn quốc tế. Một cô Cannes Trà Vinh là quá đủ."