Loạt tranh cho thấy thế giới chúng ta đang sống tràn ngập sự giả dối bấy lâu nay

(KenhTinGame) - Nếu bằng đại học đồng nghĩa với một công ăn việc làm ổn định, hay thậm chí là ngưỡng cửa bước đến thành công, thì hẳn trên thế giới này đã chả có ai nghèo khổ

Bạn gặp điều bất hạnh ư? Đừng buồn, vì như thế có nghĩa là người khác vẫn còn có thể…lợi dụng được bạn

Dối trá xuất hiện nhan nhản mọi nơi, và việc tốt nhất bạn nên làm chính là…vàu hùa cùng với nó và diễn những vở kịch thật hay

Có tiền thì trắng thành đen, không thành có. Nó đồng thời là công thức dân tới mọi thành công

Bạn buộc phải chấp nhận hàng loạt những điều vô lý vẫn thường gặp trong cuộc sống này mà thôi

Đôi khi, nghèo khổ không phải do ông trời, mà nó đến từ sự thiếu giáo dục và hiểu biết

Con người hài lòng với việc lừa dối lẫn nhau, và lừa dối chính bản bản thân mình

Bằng đại học đôi khi chỉ là một tờ giáy màu mè không có tác dụng gì. Nó thậm chí còn chả đảm bảo bạn sẽ có việc làm, chưa nói đến giàu có.

Điện thoại thông minh máy tính bảng đang thống trị thế giới này, sách giấy và văn hóa đọc sách đã không còn chỗ đứng.

Có tô vẽ thế giới này đẹp đến mấy cũng không thể che giấu bầu khí quyển đang ngày đêm bị ô nhiễm nặng nề.

Kẻ giàu là kẻ kiếm trên sức lao động của kẻ nghèo hơn

Tri thức rỗng tuếch thì cũng không thể nâng tầm giá trị con người, dù trang phục có mắc đến mấy

Cứ với đà này, tài nguyên thiên nhiên sẽ cạn kiệt trong tương lai không xa

Trong một xã hội tăm tối, nếu bạn là ánh sáng thì hoặc là bạn sẽ trở thành chúa trời, hoặc là bạn sẽ bị xem là quỷ dữ.

Có không thiếu những đứa trẻ đã bị đánh cắp mất cả tuổi thơ

Mấy cái like, share trên mạng xã hội chả thể nào khiến người nghèo, người cơ nhỡ nhận được sự giúp đỡ về cái ăn, cái mặc, hay dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Đoàn kết sẽ tạo ra sức mạnh?

Có những kẻ cả đời làm giàu trên tính mạng của người khác, và họ vẫn cứ tiếp tục giàu.

Chặt bỏ cả một cây táo để xin đổi lấy một quả lê, đó là tư duy của người biết hưởng thụ hay của kẻ phá hoại?

Đến một ngày nào đó, tất cả những gì thiên nhiên còn để lại cho chúng ta chỉ là một kho dữ liệu trong máy tính.

Không ai đánh giá cao công sức lao động của bác trồng rừng hơn bọn phá rừng.