Trẻ em vốn suy nghĩ ngây thơ trong trẻo, thế nên rất nhiều câu hỏi tưởng chừng như rất đỗi bình thường đối với các em lại tỏ ra cực "khó nhằn" với người lớn, chẳng hạn như "em bé vốn ở đâu ra" hay đại loại vậy. Sự "ngây thơ vô số tội" của các bé còn được thể hiện cực rõ ràng khi các bé vẽ tranh. Nhìn vào những tấm hình dưới đây, các bé sẽ chỉ nghĩ đến những đồ vật thông thường hàng ngày như cái mũ, cái còi, nhưng nếu người lớn nhìn vào, thì với đầu óc "đầy kinh nghiệm" của mình họ sẽ nhìn ra nhiều...thứ khác. Hãy cùng kiểm tra độ "trong sáng" của bạn qua loạt tranh vẽ ở dưới đây nhé, nếu bạn "giật mình" hay "đỏ mặt" thì hãy tự hiểu đầu óc bạn đen tối đến mức nào.
Đây chỉ là bầy cá heo đang vui đùa tung tăng thôi nhé, không phải cái gì khác đâu
Một đơn phun trào của núi lửa, minh họa không thể chuẩn hơn
.jpg)
Bác sỹ đang khám răng thôi, không có gì đặc biệt đâu
.jpg)
Đây là máy xén cỏ, và người mẹ đang dùng chiếc máy này để làm vườn
.jpg)
Đây chỉ là cử chỉ khi nói thầm thôi, nhưng người lớn có thể sẽ nghĩ khác
.jpg)
Gia đình nhà ngựa đang sum vầy
.jpg)
Đây là một cái kéo được vẽ bởi một cậu bé 5 tuổi thôi mà
.jpg)
Còn đây là một chú hươu cao cổ có cái đầu hơi dị
.jpg)
Tên lửa vũ trụ đang chuẩn bị rời bệ phóng
.jpg)
Khi em lớn lên, em muốn giống mẹ cầm chiếc xẻng xúc tuyết, nhưng cô giáo lại nghĩ em thích đi múa cột
.jpg)
Trước khi ăn, phải rửa tay bằng xà phòng để giữ vệ sinh
.jpg)
Ý nghĩa bức tranh này không như các bạn tưởng tượng đâu...
.jpg)
Chú lính cứu hỏa mà nhận tấm thiệp này chắc sẽ vui lắm
.jpg)
Sau cơn mưa, nấm sẽ mọc lên, thế thôi
.jpg)
Cậu bé ước mơ muốn làm DJ ca nhạc, không có gì đen tối hết
.jpg)
Đây là một chú chó đang chạy trốn bọn xâm lược ngoài hành tinh
.jpg)
Cây nắp ấm đang chuẩn bị bắt sâu bọ
.jpg)
Mẹ của em đang mặc chiếc áo có in hình nhân vật Minion đấy ạ
.jpg)
"Bố em là đầu bếp tuyệt nhất từ trước đến nay" - cơ mà sai chính tả mất rồi
.jpg)
.jpg)