Lời cuối của nữ phi công gốc Việt trước khi máy bay rơi

Mỹ - Anh Thư Nguyễn hào hứng nói về hành trình vòng quanh thế giới, chỉ vài phút trước khi máy bay gặp nạn, rơi vỡ tan tành tại Indiana hôm 30/7.

Phi công Anh Thư Nguyễn, 44 tuổi, tử nạn chỉ ba ngày kể từ khi cô bắt đầu chuyến bay vòng quanh thế giới một mình lần thứ hai. Anh Thư khởi hành hôm 27/7, từ Oshkosh, Wisconsin đến Indiana, với mục tiêu trở thành người phụ nữ Mỹ gốc Việt đầu tiên hoàn thành chuyến bay vòng quanh thế giới bằng máy bay một động cơ, sau 6 năm chuẩn bị kỹ lưỡng.

Tuy nhiên, chiếc Lancair IV-P năm 2005 của cô bất ngờ mất lái và rơi xuống phía sau một trạm xăng ở Greenwood lúc khoảng 10h50 sáng 30/7, theo giờ địa phương. Vài phút trước khi tai nạn xảy ra, Anh Thư chia sẻ một video trên Facebook, bày tỏ sự lạc quan về sứ mệnh của mình: "Hôm nay, tôi rất hào hứng. Tôi vừa hoàn thành chặng đầu tiên trong chuyến bay vòng quanh thế giới một mình". Cô cho biết thêm: "Đây không chỉ là một chuyến bay. Đây là một sứ mệnh truyền cảm hứng cho thế hệ nữ phi công, kỹ sư hàng không vũ trụ và chuyên gia STEM tiếp theo. Hãy cùng nhau tiếp tục bay cao. Cảm ơn mọi người".

Hiện trường vụ máy bay rơi. Ảnh: USA Today

Máy bay của nữ phi công 44 tuổi bị mất lái, rơi xuống một ngọn đồi phía sau trạm xăng Circle K trên đường Main Street của Greenwood. Frank Williams, một nhân chứng, cho biết vụ tai nạn diễn ra trong im lặng đến rợn người, ngay cả khi máy bay lao xuống. "Không có tiếng nổ, không có khói lửa. Tôi chạy đến đó và ngửi thấy mùi xăng dầu. Khi đến gần máy bay, tôi biết chắc là không có người sống sót", Williams nói với Indianapolis Star.

Lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường và phát hiện xác máy bay nằm rải rác trên một bãi cỏ, giữa một ao thoát nước. Trạm xăng chỉ cách đó vài mét. "Vụ việc này có thể đã tồi tệ hơn rất nhiều nếu máy bay rơi vào trạm xăng", Tyler Swardson, một nhân viên cứu hỏa Greenwood, cho biết. Không có ai trên mặt đất bị thương, trong khi đó, Anh Thư tử vong tại hiện trường.

Cục Hàng không Liên bang (FAA) và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) đã mở một cuộc điều tra để xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Sự ra đi đột ngột của Anh Thư gây sốc với hàng trăm người theo dõi hành trình của cô. Hàng chục bình luận chia buồn và bàng hoàng bên dưới video cuối cùng của nữ phi công.

Anh Thư theo đuổi đam mê lái máy bay từ thời niên thiếu. Ảnh: Facebook

Anh Thư theo đuổi đam mê lái máy bay từ thời niên thiếu. Ảnh: Facebook

Anh Thư sinh ra tại Tuy Hòa. Sau khi cùng gia đình chuyển đến Mỹ năm 12 tuổi, cô nhanh chóng theo đuổi niềm đam mê với ngành hàng không và bắt đầu bay vào năm 16 tuổi. Cô lấy bằng Cử nhân Khoa học Toán học và Thạc sĩ Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ tại Đại học Purdue rồi tiếp tục nhận bằng Tiến sĩ kỹ thuật hàng không vũ trụ tại Viện Công nghệ Georgia.

Năm 2018, với hơn 5.000 giờ bay, cô thành lập Asian Women in Aerospace and Aviation Inc. (AWAA), một tổ chức phi lợi nhuận dành riêng cho việc trao quyền cho phụ nữ châu Á trong lĩnh vực hàng không. "Anh Thư là một phi công, người hướng dẫn và người ủng hộ đầy cảm hứng cho các cô gái và phụ nữ trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, kỹ thuật và hàng không. Cô ấy đã sống với sự táo bạo, tò mò và quyết tâm. Cô ấy đến với khởi đầu khiêm tốn ở Việt Nam để trở thành ngọn hải đăng hy vọng cho nhiều người", AWAA cho biết.

Gần đây nhất, Anh Thư còn làm giáo viên hướng dẫn bay chính tại Học viện Đào tạo Bay Dragon ở Pembroke Pines, Florida. Số tiền còn lại từ tổ chức phi lợi nhuận của cô sẽ được dùng để hỗ trợ học bổng và chương trình cố vấn cho các cô gái trẻ theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực hàng không và STEM.