Lời thì thầm của cậu bé 4 tuổi bên người mẹ bệnh nặng khiến triệu người xúc động

TRUNG QUỐC - Cậu bé 4 tuổi thì thầm nói chuyện với mẹ đang bị ung thư giai đoạn cuối khiến hàng triệu người xúc động.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc cậu bé 4 tuổi liên tục gọi mẹ khi mẹ nằm trên giường bệnh chiến đấu với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, đã làm lay động hàng triệu trái tim người dùng mạng xã hội.

Yang Yucheng ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc dịu dàng gọi "mẹ" và thì thầm "con yêu mẹ" khi ngồi bên giường tại nhà riêng. Cun Caituan, mẹ của cậu bé, đang chiến đấu với bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Video chia sẻ hôm 12/10, thu hút hơn 5 triệu lượt xem trên mạng Douyin, do bố của cậu bé ghi lại, khoảng 5 ngày trước khi mẹ cậu qua đời.

Cun Caituan đã sụt 20kg chỉ trong vòng một tháng.

Cậu bé nằm cạnh mẹ, ngây thơ hỏi tại sao mẹ không nói chuyện với cậu. Mẹ cậu chỉ nhẹ nhàng đưa tay đặt lên mặt cậu và bảo "cậu ngủ đi".

Dù đã cố gắng chạy chữa, mẹ cậu bé cũng không thể chiến thắng căn bệnh. Ngày 17/10, bố của cậu bé đã thông báo về sự ra đi của vợ trên tài khoản Douyin có 200.000 người theo dõi.

Anh cho biết trong những tháng ngày cuối cùng của mẹ, cậu bé dường như hiểu rằng mẹ cậu sắp rời xa. Từ một đứa trẻ thường khóc đòi mẹ ôm, cậu dần trưởng thành hơn, biết chăm sóc mẹ, cho mẹ uống nước và mát-xa khi mẹ mệt.

Bố mẹ cậu bé quen nhau vào năm 2017. Hai năm sau, họ kết hôn và chào đón con trai đầu lòng vào năm 2020.

Bố cậu bé đã nỗ lực tìm kiếm cơ hội để chữa trị cho vợ. Tổng số tiền gia đình đã bỏ ra lên tới 700.000 Nhân dân tệ (gần 2,5 tỷ đồng). Tình yêu và sự hy sinh của anh đã chạm đến trái tim của nhiều người.