Lớp "quên" chưa trả tiền photo, thầy giáo viết giấy đòi nợ hài hước khiến ai đọc cũng phải khen

Năm hết Tết đến mà lớp vẫn chưa chịu trả tiền photo, người thầy giáo này đã in hẳn lời nhắn gửi đến tất cả các lớp học với giọng điệu vô cùng hài hước nhưng cũng không kém phần sáng tạo.

Đối với học sinh thời nay, việc ghi chép đề đã không còn là chuyện quan trọng bởi với sự phát triển của công nghệ in ấn thì chỉ trong tích tắc là đã in ra được, muốn bao nhiêu đề cũng có. Trả tiền một lần thì ít quá nên nhiều lớp thường để dành cuối năm trả một thể. Tuy nhiên, đôi khi lớp trưởng cũng “lỡ” quên chưa kịp trả nên sinh ra vô số tình huống đòi nợ hài hước của thầy cô, điển hình là như câu chuyện của lớp học dưới đây.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện tờ giấy đòi nợ tiền photo của một lớp học mà chủ nhân là... thầy giáo. Có lẽ vì sốt ruột năm hết Tết đến mà lớp vẫn chưa chịu trả tiền, thầy giáo này đã in hẳn lời nhắn gửi đến tất cả các lớp học với giọng điệu vô cùng hài hước.  

Lời nhắn đòi nợ hài hước của thầy giáo gửi cho một lớp. (Ảnh: Minh Thư)

Thầy giáo trong câu chuyện hài hước trên hiện đang dạy môn Công nghệ của trường THPT Nguyễn Huệ (TP HCM). Nhiều người không ngại dành lời khen cho thầy giáo với cách xử lý vừa hài hước nhưng cũng không kém phần khéo léo.

Một vài bình luận tinh ý chỉ ra rằng, chỗ viết tiền nợ bỏ trống điền bằng tay nên chắc hẳn phải có rất nhiều lớp chưa trả nên thầy giáo mới phải đưa ra sáng kiến như vậy. Mong rằng sau khi nhận được giấy báo nợ, các lớp sẽ nhanh chóng bảo nhau trả tiền để nhà thầy có một cái Tết no ấm và sung túc hơn.

Cư dân mạng cũng bình luận rất sôi nổi về câu chuyện thầy giáo đòi nợ hài hước này. "Chẳng bù cho lớp mình nợ tiền photo từ năm lớp 10 đến lớp 11 là gần 3 triệu nhưng thầy không đòi được vì thầy chính là giáo viên chủ nhiệm.", bạn N.M bình luận. "Mỗi lớp nợ một số tiền khác nhau nên thầy phải in hẳn bài văn rồi chừa chỗ viết tiền.", tài khoản K.A bình luận.

"Chắc nhiều lớp chưa đóng nên thầy mới ghi tay số như thế. Không khéo thu xong cũng lấy lại được gần chục triệu chứ không ít. Tết này gia đình thầy ấm no rồi!", bạn Đ.C viết. "Hồi mình còn đi học làm lớp trưởng và thủ quỹ. Mỗi lần thu tiền lại như là mình đang làm thuê cho chúng nó không bằng, gọi mãi mới có đứa nộp.", bạn V.A kể lại.

"Thầy tính cả đấy, để cuối năm thu một cục cầm mới sướng tay.", bạn L.C hài hước đoán. "523 nghìn là mua được kẹo bắp ăn tới không mở mồm ra nổi, mua được hạt dưa cắn đến rằm tháng giêng, mua được bí đao uống mát lòng mát dạ mấy ngày Tết nên mấy đứa nhanh trả tiền cho thầy đi nhé!", bạn T.V đùa vui...

Một lớp khác cũng chịu chung số phận bị thầy giáo Công nghệ đòi nợ. (Ảnh: Ngọc Hà)

Cứ đến Tết thầy giáo lại bận rộn đi đòi nợ học sinh với vô số lời nhắn hài hước thế này. (Ảnh: Viết Long)

Rất nhiều "tối hậu thư" đòi nợ được gửi đến các lớp học. (Ảnh: Trần Lê Kỳ Duyên)

Theo Helino.vn


* Nội dung liên quan: