Người đời ca ngợi những người phụ nữ hết lòng vì chồng con, nhưng có bao giờ họ thực sự hạnh phúc? Trong khi đó, những người đàn bà bị gắn mác lẳng lơ, sống ích kỷ, lại tận hưởng cuộc sống trọn vẹn. Phải chăng, trong cuộc chơi mang tên hôn nhân, kẻ hy sinh nhiều nhất lại là kẻ thua cuộc?
Người phụ nữ hy sinh – Gánh nặng hay giá trị?
Chị Hương là mẫu phụ nữ “truyền thống” điển hình. Từ ngày lấy chồng, chị quên mất mình từng là ai. Cả cuộc sống của chị xoay quanh chồng con: sáng dậy sớm nấu ăn, tối tất bật dọn dẹp, chăm con. Chị không còn thời gian làm đẹp, chẳng còn phút giây tận hưởng những niềm vui riêng.
Người ngoài nhìn vào, ai cũng bảo chị là người vợ đảm đang, người mẹ tuyệt vời. Nhưng đổi lại, chị có gì? Một người chồng vô tâm, một mái nhà lạnh lẽo, những bữa cơm chỉ toàn sự im lặng. Đến khi chồng ngoại tình với một cô gái trẻ trung, hấp dẫn, chị mới cay đắng nhận ra: sự hy sinh của mình chưa bao giờ được trân trọng.
Khi chị khóc lóc trách móc, chồng chị chỉ thở dài: “Em lúc nào cũng chỉ biết lo cho chồng con, nhưng có bao giờ lo cho chính mình chưa?”
Lời nói ấy như một nhát dao cứa vào lòng chị. Hóa ra, yêu thương hết mình không có nghĩa là sẽ được đáp lại.
Người đàn bà lẳng lơ – Sống cho mình, yêu đời hơn ai hết
Mai lại là một hình mẫu hoàn toàn trái ngược. Xã hội gọi cô là “lẳng lơ”, bởi cô yêu bản thân nhiều hơn tất thảy. Mai không bao giờ chịu hy sinh vô điều kiện. Cô yêu đàn ông, nhưng không đánh mất chính mình vì họ. Cô biết cách làm đẹp, biết tận hưởng cuộc sống, biết cách khiến đàn ông phải theo đuổi cô, chứ không phải ngược lại.
Mai không ngại yêu và cũng không sợ mất. Khi một mối quan hệ không còn đáng để níu giữ, cô rời đi mà không vướng bận. Cô từng yêu nhiều người, nhưng cuối cùng lại tìm được một người đàn ông trân trọng mình. Không phải vì cô ngoan hiền, càng không phải vì cô hy sinh, mà vì cô biết giá trị của bản thân.
Sự thật phũ phàng: Phụ nữ càng hy sinh, càng thiệt thòi?
Nghịch lý này khiến nhiều người phải suy ngẫm. Xã hội dạy phụ nữ phải hết lòng vì gia đình, nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại: Càng hy sinh nhiều, càng dễ bị xem nhẹ. Càng yêu bản thân, càng dễ được trân trọng.
Có lẽ, đã đến lúc phụ nữ cần học cách yêu thương chính mình trước khi yêu thương bất kỳ ai. Bởi nếu chính bạn còn không trân trọng bản thân, thì đừng mong chờ người khác sẽ làm điều đó thay bạn.