MB88
VT88

Lý Mộng gây bão hot search chỉ vì... điều mà chưa mỹ nhân Cbiz nào dám thử!

Video đu trend cài hoa lên tóc của Lý Mộng bỗng dưng nổi rần rần vì một lý do.

Khi các mỹ nhân Hoa ngữ đổ xô đu trend cài trâm hoa lên tóc với lớp make-up chỉn chu đến từng milimet, thì Lý Mộng lại chọn một hướng đi khiến cả mạng xã hội dậy sóng: Xuất hiện hoàn toàn không trang điểm, để gương mặt nguyên bản hòa vào nét đẹp văn hóa Tuyền Châu một cách nhẹ tênh mà cuốn hút lạ thường.

Lý Mộng đu trend cài hoa lên tóc gây sốt vì để mặt mộc

Trào lưu cài hoa lên tóc không chỉ đơn thuần là một “hot trend” trên Douyin mà còn là một biểu tượng văn hóa lâu đời tại Tuyên Phố, Tuyền Châu (Phúc Kiến, Trung Quốc). Đây là nơi lưu truyền câu nói nổi tiếng: "Kiếp này cài hoa, kiếp sau xinh đẹp".

Không ngẫu nhiên mà nghệ thuật cài hoa lại được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của Tuyền Châu. Với mỗi bông hoa, mỗi chiếc trâm cài, là một cách thể hiện mong ước về vẻ đẹp, hạnh phúc và cả sự nối kết với truyền thống. Chính điều này đã biến việc cài trâm hoa trở thành một kiểu tạo hình được giới trẻ săn đón, và hàng loạt ngôi sao như Triệu Lệ Dĩnh, Trần Kiều Ân, Điền Hi Vi, Bạch Lộc, Trần Đô Linh... từng "gây sốt" với phong cách này.

Nhưng Lý Mộng lại là ngoại lệ hiếm hoi!

Lý Mộng gây bão hot search chỉ vì... điều mà chưa mỹ nhân Cbiz nào dám thử!- Ảnh 1.
Lý Mộng gây bão hot search chỉ vì... điều mà chưa mỹ nhân Cbiz nào dám thử!- Ảnh 2.
Lý Mộng gây bão hot search chỉ vì... điều mà chưa mỹ nhân Cbiz nào dám thử!- Ảnh 3.

Khi mọi người đều “lên đồ”, trang điểm kỹ lưỡng để khoe visual trong tạo hình cài trâm hoa, thì Lý Mộng lại gây “sốc visual” bằng một đoạn video siêu giản dị.

Chính sự "mộc mạc đầy chủ ý" ấy lại tạo nên cơn địa chấn. Không phải vì cô ấy đẹp hơn ai, mà bởi cô ấy chân thực đến mức khiến người xem ngỡ như một người bạn cũ từ thôn quê hiện lên giữa khung hình, gần gũi, tinh khôi, không cầu kỳ nhưng lại chẳng thể rời mắt.

Cư dân mạng nói gì?

Hàng loạt bình luận “tan chảy” xuất hiện dưới video của Lý Mộng:

- "Hầu như ai cũng trang điểm kỹ càng khi cài hoa, chỉ có cô ấy là mặt mộc – và vì thế cô ấy đẹp một cách khác biệt"

- "Cảm giác ấy... như thể mình có thể vươn tay chạm đến cô ấy. Gần gũi, nhẹ nhàng, đầy sức sống"

- "Cô ấy không giống một nghệ sĩ, mà giống một cô gái thật sự, đầy chân thành và tinh tế"

- "Có gì đó buồn man mác trong đôi mắt ấy, nhưng vẫn kiêu hãnh và dịu dàng. Một nét đẹp vừa mong manh, vừa kiên cường"

- "Trời ơi! Lần đầu thấy một người cài hoa mà không trang điểm. Ngẩng đầu nhìn vào ống kính, đôi mắt sáng trong như nước mùa thu!"

Không cần váy vóc cầu kỳ, không cần concept phức tạp, chỉ cần trâm hoa, một ánh mắt và một gương mặt không son phấn, Lý Mộng đã thổi vào mạng xã hội một làn gió rất mới vừa truyền thống, vừa hiện đại, vừa đời thường, vừa mơ màng như cổ tích.