Mảng tối đằng sau ánh hào quang của Chân Tử Đan: Từng "đi đường quyền" với cả học viên nữ

Không phải ai cũng biết rằng Chân Tử Đan đã từng “luyện công” với học viên nữ vì lý do không ai ngờ tới được

Chân Tử Đan là một ngôi sao võ thuật lừng danh. Anh đã bắt đầu tìm hiểu về võ học từ khi còn nhỏ dưới sự hướng dẫn của mẹ. Mẹ anh là bà Mạch Bảo Thuyền, một nam diễn viên và là võ sư chuyên nghiên cứu Thái Cực Quyền và võ thuật Bắc Thiếu Lâm, cùng với việc có bằng thạc sĩ võ thuật quốc tế.

Khác với nhiều người chỉ tập trung vào một phái võ, Chân Tử Đan đã bái sư và trở thành đệ tử của nhiều môn phái võ học cổ truyền của Trung Quốc, bao gồm Thái Cực Quyền và Wushu. Anh cũng rất khâm phục và tôn sùng Lý Tiểu Long - một trong những ngôi sao võ thuật lừng danh của Trung Quốc - và đã xem lại hàng trăm lần các bộ phim của ông như Tinh Võ Môn và Long Tranh Hổ Đấu. Ngoài mẹ, Lý Tiểu Long cũng là một người có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp diễn xuất của Chân Tử Đan.

Tuy nhiên, đam mê võ thuật cũng khiến Chân Tử Đan bỏ bê việc học hành và gây ra mâu thuẫn với cha. Vào khi anh 16 tuổi, anh và cha xảy ra một tranh cãi nghiêm trọng, dẫn đến việc anh bỏ nhà ra đi và tìm việc làm ở một khu phố đèn đỏ. Ban đầu, anh tự tin rằng kỹ năng võ thuật của mình có thể giúp anh tự nuôi mình. Tuy nhiên, anh nhanh chóng nhận ra rằng khu vực đó có nhiều nhóm xã hội đen và các băng nhóm thường xuyên xảy ra các cuộc đánh nhau và chém giết. Anh trải qua nhiều nỗi sợ hãi và cuối cùng quyết định rời Mỹ để quay trở về Bắc Kinh, nghe lời khuyên của mẹ và tránh xa vùng đất thị phi.

Sau khi quay trở lại Bắc Kinh, Chân Tử Đan được mẹ gửi đến học với võ sư Ngô Bân. Lúc đó, anh là võ sinh ngoại quốc duy nhất và có xu hướng kiêu ngạo, tự cho mình cao hơn người khác một bậc.

Tuy nhiên, vì đã từng sống và học võ ở Mỹ, võ thuật của Chân Tử Đan khá cứng nhắc và không phù hợp với phong cách võ thuật Trung Quốc truyền thống, đòi hỏi sự uyển chuyển, nhẹ nhàng. Để giúp Chân Tử Đan rèn luyện sự mềm dẻo và uyển chuyển trong các đòn thế, võ sư Ngô Bân đã nghĩ ra cách để anh học cùng với các học viên nữ. Tuy nhiên, để Chân Tử Đan giảm ý chí, ông đã phải nói dối rằng anh sẽ được học luyện chân khi tham gia nhóm đó.

Nhờ đào tạo của sư phụ Ngô Bân, Chân Tử Đan đã học được nhiều môn võ truyền thống Trung Quốc, đóng góp không nhỏ trong việc xây dựng tên tuổi của anh qua các vai diễn trên màn ảnh. Trong loạt phim điện ảnh Diệp Vấn, Chân Tử Đan đã sử dụng Vịnh Xuân Quyền một cách đầy biến hóa, kết hợp với cách ra đòn cực nhanh và mạnh mẽ, tạo nên những tình huống hấp dẫn và mãn nhãn cho khán giả. Nhiều người cho rằng, nếu không có sự hỗ trợ và đào tạo của sư phụ Ngô Bân, võ thuật của Chân Tử Đan khó có được sự đa dạng và đạt cảnh giới cao như hiện tại.

Sau hơn 30 năm hoạt động trong nghề điện ảnh, Chân Tử Đan đã góp mặt trong nhiều tác phẩm đình đám như Tinh Võ Môn, Thiếu Niên Hoàng Phi Hồng, Anh Hùng, Thiên Cơ Biến, Sát Phá Lang, Họa Bì, Diệp Vấn, và nhiều tác phẩm khác.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, anh còn là đạo diễn, chỉ đạo võ thuật và nhà sản xuất nổi tiếng. Tuy nhiên, trong đời sống cá nhân, Chân Tử Đan bị cho là ngôi sao ngông cuồng, ngạo mạn nhất Trung Quốc.

Mặc dù đã bước sang tuổi 60, Chân Tử Đan vẫn giữ được sức hút của một ngôi sao võ thuật hàng đầu Trung Quốc. Dù đã hạn chế đóng phim, anh vẫn kiếm được số tiền khổng lồ từ các hoạt động quảng cáo, đại diện thương hiệu và bản quyền phim ảnh. Trong khi đó, vợ của anh là Uông Thi Thi được biết đến là một nhà kinh doanh bất động sản và đầu tư.

Theo tờ On, Chân Tử Đan và vợ của anh đã chi gần 5 triệu USD (khoảng gần 120 tỷ đồng) để mua hai căn hộ gần khu vực bờ biển Nam đảo Hong Kong, trong đó vợ anh là chủ sở hữu của hai bất động sản này. Hiện tại, cặp đôi sống trong một căn hộ trị giá hơn 17 triệu USD với đầy đủ các tiện ích như phòng tập thể dục, hồ bơi và phòng chiếu phim, đem lại cuộc sống xa xỉ bậc nhất trong giới nghệ sĩ và showbiz.