MC Thể thao gợi cảm nhất VTV kiếm 70 triệu/ tháng bất ngờ phát hiện bị ung thư máu giai đoạn 4

Gây ấn tượng bởi vẻ ngoài lạc quan xinh đẹp, nhưng MC Diệu Linh lại khiến khán giả xót xa khi tiết lộ mắc ung thư máu giai đoạn 4.

MC Diệu Linh được khán giả biết tới khi dẫn dắt chương trình Bóng đá TV của VTV Cab16. Cô từng gây xôn xao cho khán giả khi là 1 trong số hiếm hoi MC diện trang phục gợi cảm để lên sóng.

Chia tay Cường Đô La, dàn tình cũ vướng thị phi một thời giờ sống hạnh phúc ra sao?

Nữ MC 9X nhận được thiện cảm từ công chúng nhờ lối dẫn tự nhiên, linh hoạt và gương mặt khả ái. Nếu theo dõi Diệu Linh trên mạng xã hội, công chúng sẽ thấy cô luôn tỏa ra 1 nguồn năng lượng tích cực, luôn tươi vui và lạc quan.

Mới đây, nữ MC xinh đẹp gây bất ngờ khi chia sẻ phát hiện ra mình bị ung thư máu cách đây 2 năm. Thời điểm đó, Diệu Linh quyết định đi khám sau khi thấy ở cổ xuất hiện một vài cục hạch nổi lên rồi biến mất. Sau đó, Diệu Linh được các bác sĩ kết luận mắc bệnh ung thư máu.

Tô Bảo Linh: "Tôi muốn làm người bình thường, nhưng ông trời bắt nổi tiếng thì phải chịu thôi"

Thời điểm nhận kết quả này, Diệu Linh cho biết, cô cảm thấy mọi thứ trước mắt mình như sụp đổ, cảm giác vô cùng chênh vênh và không thể tin nổi mình lại mắc căn bệnh quái ác ấy. Nữ MC chia sẻ, từ nhỏ tới lớn cô vốn là người khỏe mạnh, có thời gian cũng hay bị mẩn ngứa nhưng cô chỉ cho rằng do mình bị dị ứng.

Có lần Diệu Linh đi xét nghiệm máu ở một bệnh viện tư nhưng kết quả cho thấy cô không bị làm sao cả. Tới khi bỗng dưng nổi nhiều hạch ở cổ mà không thấy đau, Diệu Linh quyết định đi khám lại và được khuyên nên sang Viện huyết học và truyền máu trung ương. Tại đây, sau khi trải qua các xét nghiệm cần thiết, cô được kết luận bị mắc bệnh ung thư máu thể mãn tính. Nhiều ngày kể từ khi đón nhận tin dữ này, Diệu Linh không dám nói với bố mẹ vì sợ làm cả hai lo lắng

Trang Trần lên tiếng về màn vỗ mặt TS. Lê Thẩm Dương: "Fan của thầy toàn học trên giấy, mấy đứa học giấy chỉ đi làm thuê thôi"

Tuy phải chiến đấu với bệnh tật trong suốt 2 năm qua nhưng Diệu Linh không để nhiều người biết về căn bệnh của mình. Cô vẫn đi làm và giữ hình ảnh vui vẻ, lạc quan khi lên sóng truyền hình. Không chỉ vậy, cô cũng tranh thủ thời gian để đi du lịch đó đây, tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi và thư giãn.

Diệu Linh tâm sự, mỗi khi phải vào viện chọc tủy để kiểm tra, dù rất đau đớn nhưng nhìn sang những bệnh nhân khác nặng hơn, cô lại tự nhủ mình phải cố gắng vượt qua và bước tiếp. Cô chỉ cầu mong tình hình sức khỏe được ổn định và chấp nhận việc sống chung với thuốc.

Xuất thân là sinh viên của khoa Quản trị kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhưng ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, Diệu Linh đã nổi tiếng là "cây văn nghệ" của toàn trường.

Chi Pu ẩn ý nhắn gửi: "Tôi không phải thứ anh dùng rồi ném đi, anh sẽ phải cầu xin tôi"

Thời điểm là sinh viên, Diệu Linh đã độc lập về kinh tế. 18 tuổi, cô tự mình đi làm thêm để kiếm tiền trang trải sinh hoạt phí. Nữ MC tiết lộ, thời điểm đó cô đã thử sức với vai trò MC sự kiện và có thu nhập tương đối tốt.

Có tháng, Diệu Linh kiếm được 60, 70 triệu đồng nhờ công việc làm thêm. Cô cũng tự mình mua xe trả góp và tích cóp để đi du lịch khắp nơi.