"Lần cuối ôm con trong tay, dù cơ thể nhiều vết thương nhưng gương mặt con vẫn đẹp lắm, trong ký ức mình, con xinh như một thiên thần.", chị H. bày tỏ.
Sáng 21/7, Tòa án Nhân dân (TAND) TPHCM đưa ra xét xử công khai vụ bé gái 8 tuổi bị bạ.o hà.nh. Vụ việc nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong những ngày qua.
Mới đây chị N.T.H. (mẹ bé N.T.V.A.) gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cộng đồng đã dành tình cảm đặc biệt với bé. Đây cũng là lần đầu tiên chị H lên tiếng, trước đó, nhiều tài khoản trên mạng xã hội sử dụng hình ảnh mẹ con bé V.A để đăng tải thông tin sai lệch, gây hiểu lầm.
"Xin cảm ơn gia đình, cảm ơn tất cả mọi người, kể cả những người chưa từng quen biết đã luôn dõi theo, luôn đồng hành, lên tiếng vì con, cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương con, dành cho con tình cảm đặc biệt. Sự cảm kích này không sao nói hết bằng lời", chị H. chia sẻ.
Về quá trình điều tra của cơ quan chức năng, mẹ ruột bé V.A mong muốn xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Ngoài ra không có bình luận gì thêm. Đặc biệt, khi nhớ lại khoảnh khắc lần cuối được gặp cô con gái bé bỏng, dù trên người chằng chịt những vết thương nhưng trong tâm trí chị bé V.A vẫn là một thiên thần xinh đẹp. Giờ đây bé đã bình yên ở một vùng trời mới, không còn đau khổ nữa.
"Lần cuối ôm con trong tay, dù cơ thể nhiều vết thương nhưng gương mặt con vẫn đẹp lắm, trong ký ức mình, con xinh như một thiên thần. Vì thế, xin cộng đồng mạng đừng chia sẻ những hình ảnh đau lòng của con, mỗi lần vô tình nhìn thấy tim tôi nghẹt lại, không sao thở nổi.
Hơn nữa, em trai của V.A. còn quá nhỏ để hiểu chuyện. Thật không biết sẽ ra sao nếu cháu thấy mọi người cứ nhắc đi, nhắc lại về sự việc của chị và nhìn thấy những hình ảnh đau đớn đó", chị H. bày tỏ.
Được biết, chị H. kết hôn với Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985) vào năm 2012, đến năm 2013 thì sinh cháu V.A. Năm 2016, hai vợ chồng có thêm một bé trai nữa.
Trước đây, ông Thái vốn được đánh giá là kiểu "đàn ông mẫu mực", thậm chí giỏi giang và có địa vị xã hội. Những tưởng cuộc sống gia đình chị H. cứ thế trôi qua êm đềm trong hạnh phúc, nhưng chỉ cho đến khi Nguyễn Võ Quỳnh Trang xuất hiện.
Mọi thứ hoàn toàn đảo lộn từ đây. Từ khoảng năm 2020, cuộc sống của 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã. Dù bị chồng phản bội, nhưng theo người thân, chị H. vẫn cố níu kéo Thái, những mong giữ được cho 2 con một gia đình hoàn thiện. Nhưng dù chị H. nỗ lực bao nhiêu, Thái vẫn không quay đầu.
Khi hôn nhân đổ vỡ, chị H. bị sốc và có giai đoạn rơi vào trầm cảm, nhiều biến cố xảy ra khiến chị H. không thể gặp con thường xuyên.