Sau đoạn clip ghi lại cảnh chụp ảnh con gái đứng ở công trường, mẹ của học sinh lớp 1 trường Tiểu học Quang Trung bị nghi cố tình dàn dựng. Chị đã chính thức lên tiếng thanh minh.
Trước những cáo buộc hướng về mình sau đoạn clip khoảng 4 phút ghi lại cảnh chị M. chở con gái từ trong trường ra rồi chụp ảnh con gái đứng ở cổng trường, chị đã lên tiếng xác nhận mình chính là người xuất hiện trong clip đang lan truyền trên mạng. Chị M. cho biết, đoạn clip ghi lại cảnh mình đưa con đến trường là đúng nhưng việc nhiều người nói chị dàn dựng vụ việc là sai.
Chị M. thừa nhận có đưa thông tin không đúng nhưng không dàn dựng. (Ảnh: Lao Động)
Chị M. chia sẻ với báo Đất Việt: "Thứ Tư (ngày 20/5), tôi chở cháu đi học theo đúng nội dung clip, nhưng không phải tôi dàn dựng. Tôi có chở bé tới trường cùng cháu V.Đ.A vì tôi đang đi đường gặp cháu V.Đ.A đi bộ nên bảo cháu lên cô chở.
Khi vào trong sân, tôi bảo con đứng ở đây vì hôm trước tôi có thấy cô giáo đăng lên mạng. Con tôi bảo con không đứng được ở đây đâu, cho con đứng ngoài cổng trường cũng được. Khi tôi chở cháu ra cổng trường, tôi xuống xe bảo cháu đứng ở rìa tường có bóng mát như hình ảnh trong đoạn clip, nhưng không phải tôi dàn dựng".
Về vấn đề sự việc gây ồn ào trên MXH, chị M. tâm sự rằng, vì bức xúc nên chị mới đăng sự việc lên mạng. "Tôi nghĩ, ngày nào con đứng đây cũng khổ nên bảo con lên đây rồi mẹ chở con về nhà cô tên Thúy cũng có con học lớp 1A2 để cô ấy chở con đi đúng giờ. Khi ấy, tôi có chụp ảnh cháu 1 - 2 kiểu vì trong lòng xót con khi ngày nào con cũng đứng cổng. Tôi về cũng không nghĩ đến việc đăng lên mạng, nhưng tối về dạy con học xong đến 10h, tôi bức xúc mới đăng lên.", chị kể.
"Khi tôi ra cổng trường có gặp cháu V. và cháu V. cũng đứng ở cổng trường cấp 2, cháu đi cùng anh cháu. Tôi không hề dàn dựng vì không có thời gian để dựng ra câu chuyện.", chị M. nhấn mạnh.
Theo Trí Thức Trẻ, chị M. đang làm tạp vụ cho một cơ sở mầm non.
Chị M. cũng thừa nhận việc đăng tin nói chị để con ở trường một lúc rồi quay lại như ban đầu là không đúng sự thật. Chị nói với tờ Trí Thức Trẻ: "Trước đó cô giáo cũng có quy định không đến sớm 15 phút, tôi nghĩ do công việc mà nếu ngày nào cũng thế này thì con phải đứng ngoài cũng khổ. Cháu bảo không dám vào trong vì vào trong sao đỏ sẽ bảo vào lớp. Mà cháu sợ cô giáo mắng vào lớp sớm làm ồn nên bảo thôi để cháu đứng ngoài cổng.
Lúc này, tôi đưa cháu ra ngoài chụp ảnh lại. Sau đó có đăng lên mạng vì bức xúc, tôi không ngờ hậu quả lại như thế. Bản chất sự việc không như vậy, nhưng nhiều người bình luận nói quá lên"./.