MB88
VT88

Mẹ già 92 tuổi bệnh nặng, anh trai và em gái đánh nhau trong bệnh viện: Câu chuyện quen thuộc đau lòng với nhiều gia đình

Đoạn video sau khi được đăng tải đã nhận được nhiều bình luận từ cư dân mạng.

Gần đây, một người phụ nữ họ Trần ở Hà Nam, Trung Quốc, cho biết gia đình cô có 5 anh chị em, và người mẹ 92 tuổi của họ đã được đưa vào viện vì "phổi trắng" (viêm phổi nặng), nhiều lần nguy kịch. Trong tình huống này, chỉ có người anh trai thứ hai muốn đón mẹ về nhà, dẫn đến việc các thành viên trong gia đình đã xô xát ngay tại bệnh viện. Người anh trai thứ hai họ Trần nhấn mạnh: "Tôi không muốn mẹ tôi phải chịu đựng đau khổ ở bệnh viện."

Theo báo cáo của "Xiao Li Bang Mang", cô Trần kể rằng mẹ cô, 92 tuổi, trước đó đã phải nhập viện vì bệnh phổi trắng và nhiều lần đối mặt với nguy hiểm. Bốn anh chị em trong nhà đều đồng ý luân phiên chăm sóc mẹ tại bệnh viện, nhưng chỉ có người anh thứ hai muốn đưa mẹ về nhà, chính vì vậy mà gia đình đã xảy ra cãi vã, thậm chí là đánh nhau.

Mẹ già 92 tuổi bệnh nặng, anh trai và em gái đánh nhau trong bệnh viện: Câu chuyện quen thuộc đau lòng với nhiều gia đình- Ảnh 1.

Ảnh cắt từ đoạn video ghi lại ẩu đả giữa các anh em trong nhà

Cô Trần cho biết, người anh thứ hai đã đến bệnh viện la mắng lung tung. Chị cả thì nói rằng cô muốn cố gắng hết sức để điều trị cho mẹ vì không muốn hối tiếc, dù mẹ có thể sống thêm một ngày cũng tốt. Người em gái còn mắng người anh thứ hai, nhắc lại chuyện anh từng để mẹ giúp giặt quần áo cho cả gia đình anh.

Người anh thứ hai cho biết các bác sĩ cũng khuyên nên về nhà vì bệnh viện có nhiều vi khuẩn. Anh cũng nói rằng mẹ ở nhà vẫn có thể được truyền dịch, chứ không phải là không cho mẹ điều trị. Anh nói: "Mẹ có thể sống thêm 500 năm tôi cũng phụng dưỡng". Anh cảm thấy mình không hổ thẹn vì anh có khả năng nuôi mẹ và không muốn bà phải chịu đựng đau khổ ở bệnh viện trong những ngày cuối đời, điều đó là không cần thiết.

Đoạn video sau khi được đăng tải đã nhận được nhiều bình luận từ cư dân mạng vì đây là câu chuyện quen thuộc trong nhiều gia đình nhưng khó có cách giải quyết nào được thống nhất: "Hãy giao tiếp một cách bình tĩnh, tôn trọng ý muốn của người mẹ, đừng để tranh chấp trở thành hối tiếc," "Với cá nhân tôi, trong trường hợp này tôi thà từ bỏ điều trị," "Tuổi đã cao như vậy, các cơ quan đều đang suy yếu và lão hóa, thực ra không nên làm phiền người già quá nhiều, lá rụng về cội”,...

Nguồn: ETtoday