Mạc Văn Khoa là nam nghệ sĩ gốc Hải Dương được khán giả yêu mến bởi lối diễn hài duyên dáng, chất phác và gần gũi. Sau hơn hai năm vắng bóng màn ảnh rộng, gần đây, anh trở lại với vai phản diện đầu tiên trên màn ảnh rộng, đánh dấu bước chuyển mình đầy bản lĩnh.
Trong cuộc trò chuyện lần này, Mạc Văn Khoa chia sẻ nhiều về vai diễn khác biệt nhất từ trước đến nay của mình, cũng thẳng thắn đề cập đến những tin đồn đời tư từng khiến gia đình anh "dở khóc dở cười". Nam nghệ sĩ cũng lên tiếng về tin đồn anh giàu có nhờ kinh doanh bún đậu mắm tôm và thuê hẳn biệt thự giá 50 tỷ để ở.

Mạc Văn Khoa trở lại sau 2 năm vắng bóng với vai diễn phản diện đầu tiên trên màn ảnh rộng
Có lúc tự xem lại tiểu phẩm của mình, Khoa còn cảm thấy… nhạt
Điều gì khiến Mạc Văn Khoa đang hoạt động nghệ thuật sôi nổi bỗng "im ắng" suốt hơn 2 năm qua?
Thời gian trước, Khoa đi show, đóng phim quá nhiều, đến mức có ngày thức dậy, Khoa tự hỏi: “Nếu cứ cày cuốc mãi thế này, mình còn lại gì? Lấy đâu ra thời gian để tái tạo năng lượng, để giữ cảm hứng với nghề?” Có lúc, tự xem lại tiểu phẩm của mình, Khoa còn cảm thấy… nhạt. Thế là, Khoa quyết định phải chậm lại.
Dù bản thân chưa phải là tên tuổi lớn trong giới nghệ thuật, nhưng Khoa vẫn chọn bước chậm, chậm mà chắc. Khoa muốn mỗi lần trở lại sẽ là một lần mang đến điều gì đó tươi mới, thú vị hơn cho khán giả.
Tất nhiên, quyết định đó không dễ dàng. Không phải ai cũng có thể "chậm" một cách nhẹ nhàng. Gia đình, vợ con cũng lo lắng. Bởi nếu cứ đi show liên tục, làm việc ngày đêm thì vài năm nữa tài chính có khi đã ổn định. Nhưng Khoa hiểu, nếu cứ mãi như vậy, mình sẽ dần mất đi cảm hứng, không còn lửa với nghề nữa. Khoa tin rằng, sự chắt chiu, đầu tư vào chất lượng có thể mang lại giá trị bền vững hơn.
Thỉnh thoảng, Khoa cũng chạnh lòng khi thấy anh chị em đồng nghiệp xuất hiện đều đặn. Khoa mê diễn, nên cũng nhớ nghề lắm. Không phải không có lời mời, nhưng nhiều kịch bản, Khoa đọc qua rồi đành từ chối, vì cảm thấy vai diễn không đủ mới mẻ hay thử thách. Cứ chờ đợi, chờ mãi, đến khi nhận lời tham gia phim Út Lan: Oán linh giữ của, Khoa mới giật mình nhận ra đã hơn 2 năm kể từ lần xuất hiện gần nhất của mình trên màn ảnh.

Là nghệ sĩ hài, anh đã thay đổi thế nào để vào vai phản diện nặng tâm lý trong Út Lan: Oán linh giữ của?
Quả thật, đây là vai phản diện đầu tiên của Khoa trên màn ảnh rộng. Cái khó lớn nhất chính là chiều sâu tâm lý của nhân vật. Trước Khoa chủ yếu đóng hài, nên giờ mình phải chủ động tiết chế biểu cảm khuôn mặt, tập trung thể hiện cảm xúc qua ánh mắt. Lời thoại không nhiều, nhưng mỗi câu nói ra đều phải mang theo sự chắc chắn và nội lực.
Thành thật mà nói, Khoa khá lo. Vai phản diện mà khiến khán giả cười là coi như xong rồi (cười). May mắn là trong các suất chiếu sớm, Khoa đã nhận được những phản hồi tích cực.
Nhiều người nghĩ Khoa giàu lắm, là đại gia
Bên cạnh sự nghiệp thành công, Mạc Văn Khoa còn được ngưỡng mộ bởi có tổ ấm hạnh phúc, bền chặt. Bí quyết của vợ chồng anh là gì?
Từ khi cưới nhau đến nay, vợ chồng Khoa chưa bao giờ to tiếng hay xảy ra mâu thuẫn lớn. Ở nhà, Khoa vốn ít nói, còn vợ thì nóng tính, thẳng thắn. Có lúc không khí căng thẳng, Khoa thường chọn cách im lặng, đi ra ngoài một chút cho dịu lại. Nếu cứ nói qua nói lại thì chắc Khoa không đỡ được, vì vợ có thể nói mãi không thôi (cười).
Thực ra, vợ Khoa rất chăm lo cho con cái. Cô ấy lại yêu thương bố mẹ chồng, chu toàn cho gia đình hai bên. Vì vậy, trong mọi cuộc giận hờn, Khoa luôn xuống nước trước, thôi thì nhường vợ.
Ngoài ra, cũng như nhiều người đàn ông khác, khi thấy vợ mệt, Khoa sẽ phụ chăm con. Khoa có sở thích nấu ăn, nên thời gian con còn nhỏ, mình hay mua chim bồ câu về nấu cháo. Những ngày rảnh rỗi, việc gì giúp được vợ là Khoa làm ngay, từ giặt giũ, nấu cơm đến quét nhà không nề hả gì cả. Nói chung, Khoa luôn cố gắng để san sẻ mọi thứ trong khả năng.

Mạc Văn Khoa và bà xã
Là người nổi tiếng không thể tránh khỏi những thị phi bên ngoài, anh làm sao giữ cho tổ ấm không bị ảnh hưởng bởi những tin đồn "từ trên trời rơi xuống"?
Khoa ít khi lên tiếng về những chuyện thị phi. Nhưng nếu điều gì đó đi quá giới hạn, ảnh hưởng đến gia đình, làm bố mẹ lo lắng thì Khoa buộc phải lên tiếng.
Có lần, Khoa đi câu cá nguyên đêm về, vẫn đang buồn ngủ, mở điện thoại ra đã thấy mạng xã hội rộ lên tin đồn: "Mạc Văn Khoa… đánh vợ, bạo hành vợ". Trời ơi, sốc quá! Đến vợ Khoa còn không biết mình bị chồng đánh lúc nào.
Lúc ấy, đọc bình luận, có người còn hài hước viết: “Nhìn mặt Khoa chắc chỉ bị vợ đánh thôi, chứ làm sao mà dám đánh vợ.” Nhưng cũng có không ít người tin đó là thật. Thậm chí, họ hàng bên vợ, các cô chú, bác trong nhà còn nhắn hỏi thăm. Vì thế, Khoa phải lên tiếng để đính chính khi tin đồn đi quá xa.
Vậy còn thông tin Mạc Văn Khoa giàu nhờ bán bún đậu mắm tôm có đúng không?
Nhiều người nhìn vào thấy Khoa có mười mấy cửa hàng bún đậu, bán đến 5-6 năm thì nghĩ chắc Khoa giàu lắm, là đại gia này nọ. Nhưng Khoa vẫn còn vất vả nhiều lắm.
Khoa và gia đình hiện vẫn đang ở nhà thuê. Nhìn mặt Khoa là đã biết không có tiền rồi, không hiểu sao mọi người lại viết về mình như vậy. Đến bây giờ vẫn chưa mua nhà, Khoa nói với vợ: “Anh muốn có một khoản tích lũy, phòng khi sau này có cơ hội làm phim thì mình còn xoay xở được. Nếu bây giờ dồn hết tiền, thậm chí phải vay mượn để mua nhà, thì sẽ hết vốn làm ăn, muốn mở thêm quán hay theo đuổi đam mê cũng rất khó".

Trong mười mấy quán bún đậu, một số quán là Khoa mở giúp cho chị ruột và các cháu trong nhà, hoàn toàn không lấy lời. Khoa chỉ sở hữu vài quán thôi. Sau dịch bệnh, vợ chồng Khoa cũng chẳng còn bao nhiêu tiền. Hai đứa chỉ biết động viên nhau cố gắng từng ngày, quan trọng là không nôn nóng, cứ chắt bóp, đi đúng hướng.
Mỗi tháng, chỉ cần mỗi quán có một ít lời để lo cho con, cho gia đình. Còn điều quan trọng với Khoa bây giờ là cả gia đình, người thân cùng nhau buôn bán, ai cũng có thể kiếm được chút đỉnh để sống ổn định. Chỉ cần như vậy là Khoa đã cảm thấy hạnh phúc rồi.
Khoa cũng không có ý định bán thương hiệu, dù có khá nhiều người ngỏ lời mua lại. Nếu bán thật, chắc cũng gom được một số tiền không nhỏ. Nhưng Khoa lập ra thương hiệu này với mục đích kinh doanh cho gia đình, nên không thể tùy tiện chuyển nhượng.
Bán xong thì chi nhánh mọc ra nhiều nơi, mình không quản hết, dẫn đến mất kiểm soát. Mà làm ăn thì đủ thứ phải lo, chưa kể chuyện phát sinh hàng ngày. Ngay cả người trong nhà đôi khi cũng có vấn đề trong quản lý, huống hồ gì giao cho người ngoài.
Lâm Anh