Nam quân nhân gác lại đám cưới đi cứu trợ Thổ Nhĩ Kỳ: Xong nhiệm vụ, anh về cưới em!

Được bạn gái và gia đình ủng hộ, Thượng úy Kiều Đức Toàn đã tạm gác lại đám cưới để lên đường cứu trợ nhân đạo tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Tối ngày 12-2, đoàn 76 quân nhân của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã lên chuyến bay TK165 của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ từ sân bay quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội) tới Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ sau thảm hoạ động đất. Trong đó, không ít chiến sĩ phải gác lại chuyện riêng tư để lên đường cứu trợ nhân đạo. 


Đơn cử như trường hợp của Thượng úy Kiều Đức Toàn thuộc Tiểu đoàn 93 Binh chủng công binh đã khi phải tạm gác lại đám cưới để lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ giúp đỡ nước bạn. Được biết vào ngày 27/2 tới đây anh và người yêu sẽ làm đám cưới. Tuy nhiên, cả hai đã quyết định hoãn sự kiện trọng đại này để đặt mục tiêu chung, thực nhiệm nhiệm vụ nhân đạo lên hàng đầu. 


Anh Toàn đã gác lại đám cưới của mình để lên đường thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: Dân Trí)

Chia sẻ về hành động này, Thương úy bày tỏ: “Người yêu em hoàn toàn ủng hộ và động viên an tâm công tác, sang bên ấy chấp hành nhiệm vụ, giữ an toàn. Cô ấy chuẩn bị cho em rất nhiều thứ từ thuốc men, quần áo cùng những nhu yếu phẩm cần thiết nhất. Cả 2 bên gia đình cũng động viên em rất nhiều, tạm gác lại đám cưới, chờ em thực hiện nhiệm vụ xong thì mới tổ chức hôn lễ chu toàn nhất”.


Các anh đang chuẩn bị đồ, vật dụng cần thiết. (Ảnh: Dân Trí)

Trước đó, bác sĩ Lê Trọng Nghĩa làm tại Bệnh viện Quân y 354, Tổng cục Hậu cần, khoa phục hồi chức năng cũng đã chia sẻ về việc được gia đình ủng hộ khi sang Thổ Nhĩ Kỳ cứu trợ.


Anh chia sẻ: “Đêm qua tôi rất bất ngờ khi được thủ trưởng, Phó giám đốc của Bệnh viện 354 giao nhiệm vụ trực tiếp. Tôi luôn xác định mình là người lính, đảng viên sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Tổ quốc giao cho”. Đồng thời, hậu phương cũng đã ủng hộ hết mình cho anh, khi nhận được nhiệm vụ, vợ đã gấp rút chuẩn bị đồ đạc còn bố động viên bác sĩ Lê Trọng Nghĩa lên đường thực hiện nhiệm vụ.