Ngày của Mẹ là ngày tôn vinh người mẹ và ảnh hưởng của các bà mẹ trong xã hội. Năm 2020, nhắc đến các bà mẹ thì đầu tiên phải kể đến những người mẹ nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19.
Ở nhiều nước trên thế giới hiện nay, Ngày của Mẹ được tổ chức hàng năm vào ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5. Phong trào này đã lan sang Việt nam và đang dần trở thành quen thuộc trong những năm gần đây.
Năm 2020, Ngày của Mẹ diễn ra trong bối cảnh toàn cầu đang căng sức chống đại dịch Covid-19. Bởi vậy, đây là lúc cả thế giới hướng về những người mẹ nơi tuyến đầu chống dịch.
Đó là người mẹ y tá tên Liu Haiyan ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Cô không thể ôm con gái vì đang làm việc tại khu cách ly. Không được gặp mẹ hàng tháng trời, bé gái 9 tuổi chỉ có thể đứng từ xa, vừa khóc vừa nói lớn: "Con nhớ mẹ nhiều lắm!". Ai làm mẹ sẽ hiểu vô cùng cảm giác của y tá Liu lúc đó, có lẽ là sự giằng xé giữa sự cứng rắn của một bác sĩ với nỗi lòng thương con của một người mẹ.
Y tá Liu và con gái ôm "gió" giữa tâm dịch.
Đó là Lei Zhen, một y tá làm việc tại Bệnh viện Jinghan, thị trấn Zhuquan, huyện Jiahe, Trung Quốc. Ở khu cách ly của bệnh viện, cô thường tranh thủ gọi video về nhà trong giờ nghỉ trưa sau nhiều ngày chia tay con trai vừa tròn 8 tháng tuổi mới cai sữa.
Y tá Lei và gia đình.
Đó cũng là mẹ của bác sĩ Lý Văn Lượng - người cảnh báo về sự lây lan của dịch Covid-19 từ trước khi thế giới biết đến nó. Nói về sự hy sinh của con trai với báo chí, người mẹ ấy trong đau đớn vẫn một mực khẳng định: "Dĩ nhiên chúng tôi sẽ để con trai mình quay lại tuyến đầu làm việc. Đó là nguyện vọng của con tôi, gia đình tôi phải ủng hộ vì dịch bệnh ở Vũ Hán đang tàn phá và con trai tôi là một bác sĩ".
Đó còn là những người mẹ chịu áp lực gấp nhiều lần khi phải sinh con trong lúc đại dịch càn quét. Cô Poonam Sharma Mathis (42 tuổi), sống tại New York (Mỹ) vui mừng khi biết tin mình được làm mẹ lần thứ 2, đó là một bé gái. Giữa mùa dịch Covid-19 bùng phát tại Mỹ, người mẹ này đã quyết định thuật lại quá trình sinh nở của mình qua những đoạn thu âm được chia sẻ rộng rãi trên internet, như một cách lan tỏa sức mạnh nghị lực vượt qua khó khăn của một người mẹ mang thai.
Và đó cũng là người mẹ trên chuyến tàu SE4 từ TP HCM về Nghệ An ở tình trạng sắp sinh. Trong thời gian cả nước giãn cách chống dịch, người mẹ này muốn về quê sinh con nên phải đi tàu hỏa do máy bay dừng hoạt động. Chưa thể về đến quê nhà thì chị chuyển dạ khi gần tới ga Huế. Câu chuyện được rất nhiều người trên tàu và các y bác sĩ tại Huế giúp đỡ của chị đã lay động lòng người.
Người mẹ "vượt cạn" thành công trên tàu SE4.
Và còn rất nhiều những người mẹ tiêu biểu nơi tuyến đầu - tuyến đối mặt trực tiếp với những khó khăn, thử thách do đại dịch Covid-19 mang đến. Có thể kể hoài không hết những tấm gương chói sáng của những người mẹ vạ vật ôm con từ nước ngoài về khu cách ly, những người mẹ chia tay con nhỏ để làm nhiệm vụ trên chuyến bay hay những người mẹ làm công tác hậu cần ở khu vực có dịch...
Ngày của Mẹ 2020, những đứa trẻ cần vòng tay mẹ hơn bao giờ hết. Những vòng tay ấm áp và an toàn ấy sẽ đưa chúng đi qua những ngày hiểm nguy của đại dịch, đi thẳng đến tương lai tươi sáng ở phía trước./.