Nghệ sĩ Xuân Hinh: "Tôi giàu, mua mấy căn nhà nhờ làm bầu, nhà tôi sang tên hết vì sợ nay mai lẫn"

"Chuyện nhà tôi là chuyện có thật đấy. Mặc dù nói thì như đùa nhưng mà là thật", nghệ sĩ Xuân Hinh nói.

Mới đây, trong chương trình Chuyện chưa từng kể, nghệ sĩ Xuân Hinh đã chia sẻ tâm huyết của mình dành cho nghệ thuật dân tộc và chuyện hợp tác với Hòa Minzy thực hiện MV Bắc Bling đang gây sốt.

Nghệ sĩ Xuân Hinh:

Nghệ sĩ Xuân Hinh trò chuyện trong chương trình "Chuyện chưa từng kể"

Nghệ sĩ Xuân Hinh kể, ngày nhỏ đi làm đồng, cứ đến 11 rưỡi - 12 giờ khi Đài Tiếng nói Việt Nam có chương trình hát dân ca, ông lại chạy vội về để nghe, say mê từng câu hát. Đến năm 1977, đoàn quan họ về chọn người, ông tham gia thi tuyển và đỗ. Nam nghệ sĩ học quan họ trong 6-7 năm, sau đó chuyển sang thi vào lớp chèo của trường Đại học sân khấu điện ảnh. Tính đến nay, ông đã có 49 năm làm nghề và yêu văn hóa dân tộc tha thiết.

"Cứ văn hóa dân tộc, hát văn, hát xẩm, tiếng đàn, tiếng nhạc, là tôi thấy hay. Sau này, tôi đi làm bầu. Tôi giàu, mua được mấy cái nhà nhờ làm bầu đấy chứ. Tôi là bầu nổi tiếng, đi khắp các vùng đó. Những chương trình ngày xưa như Cười thay pháo đầu xuân, Đến mà cười, Bắc Nam cùng cười, Cười tăng tuổi thọ ..., tất cả đều do tôi nghĩ ra, đặt tên và làm đầu tiên", Xuân Hinh nói.

Nghệ sĩ Xuân Hinh:

Nói về việc hợp tác với Hòa Minzy và cát xê nhận được khi tham gia MV Bắc Bling, "vua hài đất Bắc" tâm sự: "Hòa gọi điện hỏi, bảo cháu cũng cùng quê Bắc Ninh và muốn làm một dự án về văn hóa Bắc Ninh. Khi nghe cháu nói thế, tôi đã thấy rung động rồi, nên mới bảo: Con gửi cho bác xem nội dung bài hát. Nghe xong bài hát thì tôi thấy được.

Cháu nó là chính, còn tôi chỉ phụ họa theo, làm đẹp cho cháu thôi. Cháu muốn hát chỗ nào thì hát, còn đâu để lại cho bác, mình chỉ đi theo cháu.

Về cát xê, phải nói thật, ở tuổi này, tôi đâu cần tiền, do vậy phải thật nhiều tiền thì tôi mới làm chứ. Tôi làm đến 50 tuổi là tiền cũng đủ ăn rồi. Không ai 60,70 tuổi rồi vẫn lồng lộn đi làm ăn vì tiền, lúc đó chỉ nghĩ có thọ được nữa không.

Nhà cửa tôi cũng sang tên hết vì sợ nay mai lẫn, con chẳng cho lại cho lung tung. Con cháu nó gạ, nên xong xuôi hết rồi. Nhà giờ 3 mẹ con vợ tôi là 1 phe, tí nữa về mà cô ấy bảo thôi ông ra khỏi nhà, thì mình cũng phải ra chứ biết làm thế nào, đành phải lên trên cái bảo tàng ở thôi.

Nghệ sĩ Xuân Hinh:

Nghệ sĩ Xuân Hinh bên vợ và các con

Nhưng được cái tôi vẫn được các cháu với mẹ nó quý. Nếu mà vợ bỏ thì mình đi hẳn, nhưng giờ vẫn "cầu treo" thế này thôi. Chuyện nhà tôi là chuyện có thật đấy. Mặc dù nói thì như đùa nhưng mà là thật" (cười).

Quay trở lại với chuyện về Hòa Minzy, cháu đã nói thế thì tôi nhận lời. Một khi đã nhận rồi, thì tôi không còn nghĩ đến chuyện tiền ít, tiền nhiều nữa. Tôi chỉ bảo nếu các cháu có lộc, thì chia một ít lộc cho bác. Còn nếu có khó khăn gì thì nói với bác.

Tôi đi diễn từ trước đến nay cũng thế, có ai gặp tôi mà bị lỗ vốn đâu. Tôi có thể cầm tiền trước, xem các cháu làm thế nào để còn biết đường.

Nhưng sau đó nếu làm ăn tử tế thật, mà chẳng may gặp mưa bão, khó khăn thì tôi lại cho lại các cháu. Nếu 10 buổi tốt đẹp, mà 1 buổi lỗ, thì tôi sẽ bỏ 9 buổi đó để phụ giúp lại. Ăn mặn nói ngay, mà ăn chay phải nói thật. Có như thế nào thì mình bảo thế đó".