Ngọc Sơn xót xa khi chứng kiến tình trạng sức khỏe của “vua nhạc sến” Vinh Sử

Nam danh ca đến bệnh viện thăm nhạc sĩ Vinh Sử khi hay tin sức khỏe đàn anh đang yếu dần.
Chia sẻ

Ngọc Sơn nói nhạc sĩ Vinh Sử là một tài năng hiếm có, đáng quý của làng nhạc Việt. Khi hay tin đàn anh đang chiến đấu với bạo bệnh, hôn mê sâu, anh vô cùng xót xa.

Nhạc sĩ Vinh Sử đang nằm điều trị ở khoa gây mê hồi sức, bệnh viện Nhân Dân Gia Định (TP.HCM). Bác sĩ chẩn đoán ông bị ung thư đại tràng từ năm 2011. “Vua nhạc sến” từng phẫu thuật nhiều lần, phải mang hậu môn giả, đi lại khó khăn. Hiện nhạc sĩ thở máy, mất nhận thức, ăn uống qua đường ống truyền từ mũi.

Ngọc Sơn xót xa khi chứng kiến tình trạng sức khỏe của “vua nhạc sến” Vinh Sử - 1
Ngọc Sơn xót xa khi chứng kiến tình trạng sức khỏe của “vua nhạc sến” Vinh Sử - 2

Trong ký ức của Ngọc Sơn, nhạc sĩ Vinh Sử là người hiền lành, chân thật, đầy máu nghệ sĩ. Ông thường sáng tác những nhạc phẩm buồn nhưng tính cách lại hài hước.

Nhạc sĩ Vinh Sử và Ngọc Sơn luôn duy trì mối quan hệ anh em tốt đẹp, nam danh ca không ít lần thể hiện những sáng tác của Vinh Sử trên sân khấu và nhận được sự khích lệ từ đàn anh.

Ngọc Sơn bùi ngùi khi chứng kiến nhạc sĩ Vinh Sử chiến đấu với bạo bệnh. Anh trao tặng gia đình nhạc sĩ 20 triệu đồng để góp phần trang trải viện phí.

Ngọc Sơn xót xa khi chứng kiến tình trạng sức khỏe của “vua nhạc sến” Vinh Sử - 3

Nam danh ca trao 20 triệu đồng cho vợ nhạc sĩ Vinh Sử

Ngọc Sơn tâm sự, anh không chỉ miệt mài giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khắp mọi nơi mà với những người thân thiết trong làng nghệ thuật, ruột thịt trong gia đình anh cũng không hề ngó lơ.

Ca sĩ 53 tuổi là cháu đích tôn trong dòng họ. Anh góp công sức, vật chất để xây từ đường, mỗi lần về quê đều tặng cho người thân hàng chục triệu đồng, không bỏ sót một ai. Khi họ hàng xây nhà, nếu ai gặp khó khăn nam danh ca cũng sẵn sàng đứng ra giúp đỡ.

Trước đó, Ngọc Sơn tuyên bố sẽ tặng căn biệt thự ở TP.HCM cho dòng họ sau khi qua đời. Năm 2007, anh cũng tuyên bố hiến xác cho y học. Ngọc Sơn nói anh sống cả đời không màng đến vật chất, đối với anh “cho đi là sẽ còn mãi”.