Theo Sohu, người dân sống xung quanh ngọn đồi ở thôn Đại Hà Khẩu, huyện Dực Thành, thành phố Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc không hề cảm thấy điều gì bất thường trong nhiều năm. Mãi tới năm 2007, họ bắt đầu nghe thấy những âm thanh kỳ lạ trong nhiều đêm, kèm theo cả những rung chấn rõ rệt ở khu vực ngọn đồi. Ban đầu, họ nghĩ rằng đó chỉ là những trận động đất nhẹ nên không mấy quan tâm.
Một số người lớn tuổi trong thôn cho rằng đó là do thần núi nổi giận. Còn những người trẻ tuổi thì coi đó như một câu chuyện cười. Người dân địa phương vẫn luôn truyền tai nhau câu chuyện về một nhân vật quan trọng được chôn cất tại ngọn đồi nhỏ này. Tuy nhiên, không ai thực sự để tâm.

Người dân trong thôn đến ngọn đồi để tìm hiểu thì phát hiện ra nhiều hang động sâu, rõ ràng là mới được tạo ra. (Ảnh: Sohu)
Sau đó, vì tò mò nên vào ban ngày, một vài người dân trong thôn đã cùng nhau đến ngọn đồi nhỏ để tìm hiểu. Họ phát hiện ra nhiều hang động sâu, rõ ràng là mới được tạo ra. Lúc này, họ mới nhận ra rằng có kẻ đang cố gắng làm điều gì đó. Liên kết lại sự việc, người dân thôn cho rằng những âm thanh họ nghe thấy vào ban đêm chính là tiếng thuốc nổ do ai đó sử dụng.
Có người liều mình trèo xuống hang xem thì phát hiện ra một ngôi mộ cổ. Lúc này, họ mới nhận ra có người muốn trộm ngôi mộ. Dân thôn ngay lập tức báo cáo sự việc lên Cục Di sản Văn hóa địa phương. Nhận được tin báo, Cục Di sản Văn hóa đã nhanh chóng đến hiện trường để kiểm tra tình hình. Tuy nhiên, ngôi mộ đã bị trộm mộ phá hoại, các nhà khảo cổ chỉ còn cách tiến hành khai quật khẩn cấp.

Nhận được tin báo, Cục Di sản Văn hóa đã nhanh chóng đến hiện trường để kiểm tra tình hình. (Ảnh: Sohu)
Từ xưa đến nay, Sơn Tây luôn là một vùng đất quan trọng, một trong những cái nôi của nền văn minh Trung Hoa. Vào thời cổ đại, nơi đây là nơi cư trú của nhiều bậc vương công quý tộc. Nước Tấn thời kỳ đầu cũng phát triển hùng mạnh tại khu vực này. Do đó, Sơn Tây thường xuyên khai quật được nhiều di vật quý giá, đóng góp to lớn cho việc nghiên cứu lịch sử Trung Quốc.
Ngôi thôn này cũng thuộc Sơn Tây nên việc tìm thấy mộ cổ khiến các nhà khảo cổ không quá ngạc nhiên. Thế nhưng, có một khám phá bất ngờ khiến cho nhóm chuyên gia và giới khảo cổ Trung Quốc được xôn xao.

Các nhà khảo cổ đã khai quật được nhiều di vật quý giá trong ngôi mộ cổ. (Ảnh: Sohu)
Qua quá trình khai quật, các nhà khảo cổ nhận thấy đây không phải là một ngôi mộ bình thường. Khu vực của ngọn đồi này thực chất xưa kia là địa phận của một quốc gia. Trước đó, hầu như không có ghi chép nào về đất nước này trong sách lịch sử. Đất nước này được lập ra vào khoảng TK 11 TCN - đầu thời Xuân Thu, cách hiện nay khoảng hơn 2.700 năm.
Họ cho rằng trong ngôi mộ lớn nhất có một vị hoàng đế được chôn cất. Sau đó, các nhà khảo cổ đã khai quật được nhiều di vật quý giá, một số trong đó đã được công nhận là bảo vật quốc gia cấp 1. Cuối cùng, sau khi khai quật sâu hơn, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra rằng đây là lăng mộ của vị vua nước Bá.
Chính nhờ cuộc khai quật khảo cổ này, nước Bá mới được biết đến. Điều này cho thấy tầm quan trọng của khảo cổ học đối với việc tìm hiểu lịch sử. Nếu không có phát hiện này, có lẽ hậu thế sẽ không bao giờ biết rằng vào thời Xuân Thu, đã từng tồn tại một nước chư hầu mang tên Bá.
(Theo Sohu)