Người đàn ông bất ngờ nhận được mảnh giấy ghi “Bố là người bố tệ nhất thế giới" từ con trai 5 tuổi: 10 phút sau, mọi thứ thay đổi

Những từ đầy tổn thương ghi trên giấy đã khiến người bố sững sờ.

Làm cha mẹ luôn có lúc thăng lúc trầm, và một ông bố gần đây đã trải qua cả hai điều đó chỉ trong vòng 10 phút.

Mới đây, một ông bố đã chia sẻ trên diễn đàn Reddit về trải nghiệm vừa dở khóc dở cười của mình với cậu con trai 5 tuổi. Ông bố giấu tên này đã đăng tải hình ảnh hai mẩu giấy nhắn tay của con, một bức gọi ông là "người bố tệ nhất thế giới" và bức còn lại là lời xin lỗi chân thành chỉ vài phút sau đó.

Sự việc bắt đầu tại một buổi họp mặt gia đình, nơi cậu bé đang chơi cùng anh chị em họ. Trong khi người lớn xem bóng bầu dục, bọn trẻ tự sáng tác truyện, cắt dán và ghim các trang giấy lại với nhau rồi trình bày cho cả nhà. Cậu bé hào hứng muốn chia sẻ tác phẩm của mình, cuốn sách có tựa đề Sinh Vật Một Mắt, và nhờ bố giúp đọc một từ khó.

Ông bố (5 tuổi) chia sẻ với Newsweek: "75% thời gian tôi là một người bố tuyệt vời (trong mắt con), nhưng đôi khi, khi đặt ra những giới hạn mà con không đồng ý, nó sẽ nói 'không công bằng', điều đó khiến tôi phát điên". Ông cho biết thêm, ông thường hỏi con cảm thấy điều gì không công bằng và khuyến khích con bày tỏ cảm xúc. Ông nhận thấy con trai đang dần tốt hơn trong việc diễn đạt cảm xúc của mình.

Tuy nhiên, lời đề nghị giúp đỡ đơn giản lại trở nên căng thẳng. Ông bố giải thích với Newsweek: "Rõ ràng, tôi chỉ nên đánh vần từ đó từ từ, nhưng tôi đã đọc luôn cho con từ mà nó đang gặp khó khăn và cố gắng chỉ ra rằng nó được viết trên hai dòng, nên con khó đọc. Tôi đã cố gắng đồng cảm với con, nhưng con lại rất khó chịu vì tôi đã giúp quá nhiều và bắt đầu giận tôi".

Tức giận, cậu bé bỏ chạy và quay lại chỉ một phút sau đó với mẩu giấy nhắn: "Bố là người bố tệ nhất thế giới". Ông bố đã phản ứng một cách bình tĩnh, thừa nhận cảm xúc của con nhưng vẫn đặt ra giới hạn. Ông nói với con rằng ông hiểu con đang buồn, nhưng không thích những lời lẽ làm tổn thương người khác và có nhiều cách khác để nói cho ông biết con đang cảm thấy thế nào.

Người đàn ông bất ngờ nhận được mảnh giấy ghi “Bố là người bố tệ nhất thế giới

Mảnh giấy của cậu bé 5 tuổi ghi "

Khoảng 10 phút sau, cậu bé quay lại với mẩu giấy nhắn thứ hai với nội dung "Xin lỗi" và "Con không cố ý tỏ ra xấu tính với bố". Theo lời ông bố, thái độ của cậu bé đã thay đổi và sau đó, khi chỉ còn hai bố con, họ đã có một cuộc trò chuyện về cách thể hiện cảm xúc lành mạnh.

Đối với người cha, những mẩu giấy nhắn không chỉ là nét vẽ nguệch ngoạc ngẫu nhiên, mà còn là dấu hiệu cho thấy con trai ông đang phát triển trí tuệ cảm xúc. Ông bố giải thích: "Tôi nhận ra rằng việc con tự tìm không gian riêng và vẽ, và bây giờ là viết, giúp con nhận ra và xử lý cảm xúc của mình. Tôi đã từng nhận được những mẩu giấy nhắn tương tự một lần trước đó. Lần đó là vì tôi đang cố gắng hướng dẫn con cách diễn đạt cảm xúc với em gái khi con cảm thấy thất vọng về em".

Người đàn ông bất ngờ nhận được mảnh giấy ghi “Bố là người bố tệ nhất thế giới

Hình ảnh về cuốn truyện của cậu con trai 5 tuổi

Bài đăng của ông bố đã nhận được 150.000 lượt thích và hơn 4.000 bình luận từ những người dùng Reddit khác, họ khen ngợi kỹ năng nuôi dạy con của ông. Một người dùng viết: "Đó là một sự trưởng thành về mặt cảm xúc tuyệt vời khi con bạn nhận ra mình cần không gian riêng, xử lý cảm xúc và nhận ra mình đã sai. Thật tuyệt vời". Một người khác nói: "Rõ ràng bạn đang nuôi dạy con rất tốt".

Ông bố chia sẻ: "Tôi đã nhận được rất nhiều lời khen và chúc mừng vì đã cho phép con trai thể hiện bản thân. Một số người dùng cũng đưa ra lời khuyên về cách nói chuyện với con về việc thể hiện bản thân tốt hơn, hầu hết những điều đó tôi đã thực hiện rồi". Ông nói thêm: "Một số ít người cáo buộc tôi tự vẽ bức tranh, điều đó thật buồn cười. Tôi nghĩ những người đó không có con".

Cuối cùng, ông bố nói thêm: "Tôi đã quên đề cập... tôi vô cùng tự hào về con, không chỉ vì khả năng viết của con mà còn vì sự tự vấn và trí tuệ cảm xúc của con ở độ tuổi này".

Nguồn: Newsweek