Gần đây, nhiều trang báo quốc tế đã đưa tin về một bi kịch gia đình gây xôn xao trong cộng đồng mạng Việt Nam. Câu chuyện này đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận trong nước và được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.
Theo thông tin từ Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ Di truyền Hà Nội, một người đàn ông 58 tuổi sống tại tỉnh Hưng Yên đã mang mẫu tóc của ba người con đi giám định ADN. Kết quả đã phơi bày một bi kịch hôn nhân đầy đau thương, khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Khoảng 6 tháng trước, ông T. đến trung tâm ADN tại Hà Nội, mang theo 3 túi nilon nhỏ, bên trong là mẫu tóc của 3 người con trai tên Quang, Vinh và Hùng. Riêng mẫu của ông được trung tâm lấy trực tiếp bằng máu.
Kết quả khiến ông T. choáng váng: người con cả tên Quang không có quan hệ huyết thống với ông, trong khi 2 người con còn lại là con ruột.
2 ngày sau, ông T. tiếp tục quay lại trung tâm, mang theo mẫu móng tay ghi tên “Vinh” để xét nghiệm lần nữa. Tuy nhiên, kết quả lại cho thấy “không có huyết thống”. Nhưng thực chất, đó là móng tay của Quang, người con trai đầu tiên bị nghi ngờ.
Ông T. âm thầm xác nhận lại điều mình không dám tin rằng, Quang thật sự không phải con ruột của mình.
2 tuần sau, ông T. đưa cả vợ và một đứa trẻ 13 tuổi tới trung tâm, yêu cầu nhân viên lấy máu trực tiếp trước mặt cả 3 người. Lần này, ông không muốn nhận kết quả ngay mà hẹn ngày quay lại lấy tận tay. Dù làm lại từ đầu, kết quả vẫn khẳng định đứa trẻ không có huyết thống với ông.
Trong cuộc trò chuyện với bà Nguyễn Thị Nga, giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ Di truyền Hà Nội, ông T. đã chia sẻ về câu chuyện tình yêu của mình. Ông cho biết, ông và vợ đã quen nhau qua mai mối khi đã ngoài 30 tuổi. Mặc dù biết vợ từng có một mối tình sâu đậm với người đàn ông khác, ông vẫn tin tưởng rằng tình cảm sẽ dần được vun bồi theo thời gian.
Họ kết hôn, sinh 3 người con và sống yên bình suốt 15 năm. Thế nhưng bi kịch bắt đầu khi 6 tháng trước, ông bắt gặp vợ mình ngồi trên xe máy của một người đàn ông lạ. Ông âm thầm bám theo và phát hiện họ vào khách sạn cùng nhau.
Sau khi tra hỏi đến tận cùng, vợ ông thú nhận mình đã nối lại tình xưa với người cũ suốt 2 năm qua.
Khi phát hiện chuyện vợ ngoại tình, ông T. bắt đầu nghi ngờ người con cả Quang không phải con ruột bởi, "thằng bé không hề giống mình chút nào”. Ông dành thời gian tìm hiểu về di truyền, quyết định làm xét nghiệm để tìm ra sự thật.
Dù lần xét nghiệm đầu đã cho kết quả rõ ràng, vợ ông vẫn khẳng định “không thể nào sai được”. Vì vậy, ông đã bí mật tráo tên trong lần xét nghiệm thứ hai, rồi đưa cả vợ theo trong lần thứ ba.
“Tôi có thể tha thứ cho quá khứ của vợ nhưng không thể tha thứ cho sự lừa dối kéo dài suốt bao năm”, ông chia sẻ.
Trong lần cuối cùng rời trung tâm, ông T. nói với bà Nga rằng, ông quyết định ly hôn. 2 người con ruột sẽ do ông nuôi. Nhưng điều khiến ông day dứt nhất chính là Quang, đứa trẻ mà ông đã chăm sóc, thương yêu như con ruột suốt hơn 10 năm.
“Nếu nó không phải con tôi, khi ly hôn, tôi liệu có thể giành quyền nuôi nó không?”, ông hỏi.
Bà Nguyễn Thị Nga chia sẻ, khách hàng như ông T. rất hiếm. Dù nhận 3 kết quả đầy đau đớn nhưng ông vẫn bình tĩnh, không la hét, không nổi nóng, như thể đã chuẩn bị tinh thần từ trước.
“Điều quan trọng nhất trong những câu chuyện như thế này, không phải chỉ là kết quả ADN, mà là cách cha mẹ đối diện với con cái trong giây phút sự thật được phơi bày”, bà Nga nói.
Câu chuyện của ông T. không chỉ là bi kịch của một gia đình, mà còn là một bài học về niềm tin, sự trung thực và trách nhiệm đối với con cái.