Người đàn ông nghẹn ngào vì mất trắng sản nghiệp sau bão Kajiki

Hà Tĩnh - Nguyễn Văn Đạo, 35 tuổi, gần như gục ngã khi thấy cửa hàng vật liệu xây dựng - cũng là mái ấm của vợ chồng anh - chỉ còn đống đổ nát sau cơn bão Kajiki.

Sáng 26/8, khi bão số 5 vừa đi qua, nhiều hộ dân xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh, tất tả dọn dẹp, khắc phục hậu quả. Trong căn nhà mái tôn bị gió quật tung, Văn Đạo, trú thôn Lâm Vượng, ngồi thẫn thờ giữa đống gạch vụn, đôi mắt đỏ hoe.

Cửa hàng vật liệu xây dựng của anh - cũng là nơi gia đình trú ngụ - giờ chỉ còn trơ khung sắt cong queo. Tài sản mất trắng chỉ sau một đêm. Anh run run lật tìm trong đống đổ nát cuốn sổ ghi nợ ngân hàng đã nhòe chữ vì nước mưa, coi đó là chút hy vọng duy nhất để sau này còn có cơ hội trả nợ.

"Cả gia đình tôi dồn hết vốn liếng gây dựng cửa hàng này suốt 5 năm qua. Vậy mà chỉ sau một đêm, mọi thứ tan hoang, mất sạch rồi", anh nghẹn ngào. Anh Đạo ước tính thiệt hại trong trận bão lần này của gia đình lên đến gần 600 triệu đồng.

Nguyễn Văn Đạo bần thần đứng trước cửa hàng tan hoang. Ảnh: Đức Hùng

Trước bão, anh cùng vợ đã cố chằng chống cửa chính. Nhưng đến tối qua, gió giật liên hồi, sợ nguy hiểm, họ bế hai con nhỏ sang nhà hàng xóm lánh tạm. Khoảng 20h, trong tiếng gió rít quần thảo, hệ thống mái tôn cửa hàng bị gió hất tung, đổ ập xuống.

"Tôi nghe những tiếng ầm ầm khủng khiếp mà bất lực. Sáng nay trở về nhìn cảnh tan hoang, thật sự không thể tin nổi", người đàn ông 35 tuổi nói.

Người phụ nữ ở Hà Tĩnh bật khóc vì thiệt hại nặng sau bão. Video: Đức Hùng

Cùng bị ảnh hưởng nặng nề như anh Đạo là vợ chồng Trần Thị Lộc và Trần Quốc Oai. Nhà chị Lộc, 43 tuổi, có cửa hàng rửa ôtô ở thôn Cường Thịnh, xã Cổ Đạm. Chứng kiến cảnh cửa hàng bị phá hủy do giông bão, vợ chồng chị chỉ biết đứng khóc, sợ hãi. "Tôi từng này tuổi rồi nhưng chưa từng thấy cơn bão nào to như vậy cả", chị vừa quẹt nước mắt vừa nói.

Cửa hàng gia đình chị Lộc sau bão. Ảnh: Đức Hùng

Cửa hàng gia đình chị Lộc sau bão. Ảnh: Đức Hùng

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, đến sáng 26/8, bão Kajiki khiến ba người chết, bao gồm một người tại Ninh Bình, một người ở Nghệ An và một người ở Hà Tĩnh. Ngoài ra, còn có 13 người bị thương, trong đó Hà Tĩnh và Quảng Trị mỗi nơi 5 người. Cơn bão số 5 này cũng làm tám nhà đổ sập, hơn 6.800 nhà tốc mái, chủ yếu ở Hà Tĩnh với 6.340 nhà; gần 3.100 nhà bị ngập, phần lớn tại Thanh Hóa với hơn 1.900 nhà.