Hai người đàn ông họ Trương và Chu ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc là bạn từ thời đại học, về già sống gần nhà nhau. Năm 2017, ông Chu gặp khó khăn về tài chính vì công việc kinh doanh thất bại nên đã tìm đến ông Trương để vay 150.000 NDT. Hai năm sau, người đàn ông này tiếp tục vay tiền, tổng 2 lần vay là 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng). Ông Trương không ngần ngại giúp bạn dù phải huy động tiền từ nhiều nguồn. Người đàn ông này cẩn trọng yêu cầu một tờ giấy nợ ở lần vay cuối cùng, trong đó ghi rõ số tiền, thời hạn trả nợ và chữ ký của cả hai.

Ảnh minh hoạ
Đến hạn trả nợ vào năm 2020, ông Chu liên tục trì hoãn với lý do “tiền vẫn kẹt trong dự án”. Ông Trương không muốn thúc giục bạn nhiều lần, dù khi đó gia đình ông cũng đang cần tiền cho việc học của con cái và chăm sóc sức khỏe bố mẹ.
Đầu năm 2023, thấy ông Chu vẫn không nhắc đến việc trả nợ, ông Trương đã liên lạc để hỏi thăm. Vợ ông Chu là người nghe máy, lập tức hẹn ông Trương mang giấy nợ đến khu vực sinh hoạt cộng đồng gần nhà để giao dịch. Ông Trương không nghi ngờ gì, đem theo giấy nợ đến gặp vợ chồng ông Chu.
Tại đây, bà Chu đòi xem lại giấy nợ trước khi giao tiền, nhưng sau đó lập tức xé giấy nợ thành từng mảnh, trực tiếp ném xuống dòng sông bên cạnh. Ông Trương “chết sững”, không nghĩ vợ chồng người bạn lâu năm lại có thể trốn nợ một cách trắng trợn như vậy. Ông bà Chu trước khi bỏ đi còn thách thức ông Trương: “Không còn giấy nợ, ai chứng minh tôi đã nợ anh?”.
Ông Trương cảm thấy bản thân bị phản bội, quyết định kiện ra tòa để đòi lại tiền. Dù không còn giấy nợ, ông vẫn kiên trì thu thập bằng chứng. Người đàn ông này trình bày các đoạn trò chuyện qua WeChat, trong đó ông Chu không phủ nhận khoản nợ mà chỉ hứa hẹn trả sau. Quan trọng hơn, đoạn video giám sát ghi lại cảnh vợ ông Chu xé giấy nợ đã trở thành bằng chứng then chốt.

Sau khi xảy ra tranh chấp với ông bà Chu, ông Trương kịp lấy điện thoại ghi lại hình ảnh giấy nợ bị trả trôi xuống sống
Tại tòa, ông Chu phủ nhận mọi cáo buộc, nhấn mạnh rằng không có giấy nợ, ông Trương không thể chứng minh khoản vay. Giấy nợ là bằng chứng quan trọng để chứng minh sự tồn tại của mối quan hệ vay nợ và có giá trị chứng cứ quan trọng trong pháp luật. Việc ông bà Chu cố tình xé tờ giấy nợ cấu thành hành vi cố ý phá hủy bằng chứng. Tòa án Trung Quốc có thể áp dụng các hình phạt tư pháp như phạt tiền và giam giữ đối với ông bà Chu tùy theo mức độ nghiêm trọng của các tình tiết.
Dựa trên các bằng chứng do ông Trương đưa ra, tòa án địa phương xác nhận ông Chu đang vay nợ bạn mình số tiền 300.000 NDT và phải trả lại trong thời hạn ông Trương yêu cầu. Không chấp nhận phán quyết, ông Chu kháng cáo nhưng tòa án Trung Quốc giữ nguyên quyết định ban đầu.
(Theo Toutiao)