Người em ruột không ai biết đến của Từ Hi Thái hậu: Bị chính chị gái dùng làm công cụ tranh sủng đoạt vị, kết cục cuối đời rất bi thương

Là mẹ của Hoàng đế nhưng cuộc đời bà không hề bình yên và hưởng vinh hoa.

Diệp Hách Na Lạp Uyển Trinh (1841 - 1896), cái tên chìm khuất sau ánh hào quang của người chị gái quyền lực Từ Hi Thái Hậu, là một minh chứng cho những bi kịch chốn thâm cung, nơi mà thân phận, tình thân và hạnh phúc cá nhân bị chôn vùi dưới những mưu đồ chính trị.

Tuổi thơ êm đềm và cuộc hôn nhân định mệnh

Sinh ra trong gia tộc Diệp Hách Na Lạp danh giá, Uyển Trinh kém chị gái Từ Hi 6  tuổi. Tuổi thơ của bà có lẽ không khác biệt nhiều so với những tiểu thư khuê các đương thời: được học hành, thêu thùa, và chờ đợi một cuộc hôn nhân an bài. 

Năm Hàm Phong thứ 5 (1855), khi Từ Hi đã nhập cung và dần chiếm được sủng ái của Hoàng đế, Uyển Trinh được gả cho Thuần Thân Vương Dịch Hoàn, em trai ruột của Hàm Phong. Cuộc hôn nhân này, xét về bề ngoài, là một sự kết hợp môn đăng hộ đối, hứa hẹn một cuộc sống vương giả, an nhàn. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng, đây lại là khởi đầu cho chuỗi bi kịch của cuộc đời bà.

Người em ruột không ai biết đến của Từ Hi Thái hậu: Bị chính chị gái dùng làm công cụ tranh sủng đoạt vị, kết cục cuối đời rất bi thương- Ảnh 1.

Hình ảnh 2 vợ chồng Uyển Trinh - Dịch Hoàn

Công cụ củng cố quyền lực của chị gái

Việc Uyển Trinh gả cho Dịch Hoàn không đơn thuần là một cuộc hôn nhân chính trị thông thường. Các nhà nghiên cứu lịch sử, như học giả nổi tiếng Mary Wright, đã chỉ ra rằng, cuộc hôn nhân này là một phần trong kế hoạch củng cố quyền lực của Từ Hi. Bằng cách gả em gái cho em trai chồng, Từ Hi đã tạo dựng một mạng lưới liên kết quyền lực vững chắc trong nội bộ hoàng tộc. Uyển Trinh, từ một tiểu thư khuê các, nghiễm nhiên trở thành công cụ để chị gái mình thâu tóm quyền lực.

Năm 1861, sau khi Hàm Phong Đế băng hà, Từ Hi, cùng với Từ An Thái Hậu và Cung Thân Vương Dịch Hân, đã phát động chính biến, lật đổ phe cánh của Túc Thuận, nắm quyền nhiếp chính. Thời điểm này, Uyển Trinh đang mang thai. Năm sau (1862), bà hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, đặt tên là Tải Điềm.

Tuy nhiên, niềm hạnh phúc làm mẹ ngắn chẳng tày gang. Năm 1875, Đồng Trị Đế đột ngột qua đời mà không có người thừa kế. Quyền lực lại một lần nữa đứng trước bờ vực lung lay. Để bảo toàn vị thế của mình, Từ Hi đã đưa ra một quyết định tàn nhẫn: chọn Tải Điềm, con trai của Uyển Trinh, làm người kế vị, tức Quang Tự Đế.

Người em ruột không ai biết đến của Từ Hi Thái hậu: Bị chính chị gái dùng làm công cụ tranh sủng đoạt vị, kết cục cuối đời rất bi thương- Ảnh 2.

Quang Tự lên ngôi khi còn là đứa trẻ

Quyết định này không chỉ tước đoạt quyền làm mẹ của Uyển Trinh, mà còn đẩy bà vào một tình thế vô cùng khó khăn. Bà phải chứng kiến đứa con ruột của mình trở thành Hoàng đế, nhưng lại không thể công khai nhận con, không thể chăm sóc và bảo vệ con như một người mẹ bình thường. Nỗi đau này, có lẽ, còn lớn hơn bất kỳ nỗi đau nào khác. Các ghi chép lịch sử cho thấy, dù Quang Tự lên ngôi, Uyển Trinh vẫn giữ thái độ dè dặt, kính cẩn với Từ Hi, bởi bà hiểu rằng, số phận của mình và con trai đều nằm trong tay người chị gái quyền lực.

Sống trong bóng tối quyền lực, kết thúc bi thương

Những năm tháng sau đó, Uyển Trinh sống trong sự cô đơn và u uất. Bà không có quyền lực, không có tiếng nói, chỉ là một bóng mờ bên cạnh người chị gái quyền lực. Bà chứng kiến sự suy tàn của triều đại nhà Thanh, những cuộc chiến tranh xâm lược, và sự bất lực của con trai mình là Quang Tự. Năm 1896, Diệp Hách Na Lạp Uyển Trinh qua đời ở tuổi 55, mang theo những nỗi đau và bi kịch của một người phụ nữ bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực.

Cuộc đời của Diệp Hách Na Lạp Uyển Trinh là một bài học đắt giá về cái giá phải trả cho quyền lực. Bà là nạn nhân của những mưu đồ chính trị, bị tước đoạt hạnh phúc cá nhân, thậm chí là cả quyền làm mẹ. Uyển Trinh, người em gái ruột của Từ Hi Thái Hậu, mãi mãi là một biểu tượng cho những bi kịch chốn thâm cung, nơi mà những con người nhỏ bé bị nghiền nát dưới bánh xe lịch sử.

Nguồn: Sohu