Mới đây, một người dùng mạng xã hội Hàn Quốc có tên Swone đã chia sẻ trải nghiệm mới nhất của mình tại Việt Nam. Anh cho biết, chuyến đi của anh diễn ra vào dịp lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước - một sự kiện lớn và ý nghĩa đối với người dân Việt Nam.
"Ngày 30/4 không chỉ đơn thuần là một kỳ nghỉ lễ. Nhân viên được nghỉ làm, học sinh được nghỉ học và không khí cả nước lắng lại trong sự tưởng nhớ và trân trọng ý nghĩa lịch sử của ngày này" - Swone đăng tải.
"Đối với một người nước ngoài như tôi, ngày này là dịp quý giá để hiểu rõ hơn về lịch sử và cảm xúc của người dân Việt Nam. Năm nay đánh dấu tròn 50 năm Việt Nam hoàn toàn thống nhất. Với người dân Việt Nam, đây thực sự là một khoảnh khắc đặc biệt và vô cùng thiêng liêng".
Càng gần đến ngày 30/4, không khí lại càng náo nhiệt. Cả đất nước tràn ngập không khí lễ hội, các thành phố như khoác lên mình chiếc áo rực rỡ của niềm tự hào dân tộc.
Quân đội Nhân dân Việt Nam đã miệt mài luyện tập mỗi ngày để chuẩn bị cho màn diễu binh quy mô lớn. Người dân không chỉ theo dõi các buổi diễn tập mà còn vỗ tay cổ vũ, dành ánh mắt đầy cảm kích và tự hào cho các chiến sĩ.
"Tôi đã tận mắt chứng kiến hình ảnh những người lính luyện tập không ngơi nghỉ dưới cái nắng gay gắt. Dù mồ hôi ướt đẫm, ánh mắt họ vẫn ánh lên sự nghiêm túc và quyết tâm mạnh mẽ".
Hai bên đường, người dân đứng xem rất đông, ai nấy đều chăm chú dõi theo dù trời nắng chói chang.
Buổi diễn tập lần này được nhiều người ví như một "đại nhạc hội toàn quốc". Dù không có ánh đèn sân khấu hay âm thanh hoành tráng nhưng khoảnh khắc im lặng khi hàng nghìn người diễu hành lại mang đến cảm xúc tự hào và xúc động mạnh mẽ cho người xem.
Trong bài viết, tác giả đã đưa ra một số lưu ý quan trọng dành cho du khách Hàn Quốc có kế hoạch đến Việt Nam trong thời gian này. Cụ thể, do các buổi diễn tập đang diễn ra, khu vực Quận 1, TP.HCM thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Vì vậy, mọi người nên chú ý và sắp xếp lịch trình di chuyển cho hợp lý.
Ngoài ra, tác giả cũng thông báo rằng, sự kiện chính thức sẽ diễn ra vào lúc 8h sáng ngày 30/4 tại Quận 1, TP.HCM. Đây là cơ hội tuyệt vời để du khách trải nghiệm bầu không khí đặc biệt của sự kiện nếu họ đang có mặt tại Việt Nam vào thời điểm này.
Tác giả Swone đã đi tham quan rất nhiều nơi ở Việt Nam và cho biết thêm, ngay cả các quán cà phê hay cửa hàng ven đường cũng trang trí cờ Tổ quốc và treo băng rôn chào mừng. Khắp nơi đều ngập tràn không khí lễ hội.
"Tôi thực sự yêu thích những ngày như thế này. Không chỉ là dịp để biết về lịch sử, mà còn là lúc tôi thấy rõ ánh mắt, nụ cười của người dân toát lên tình yêu nước, sự đoàn kết và niềm tự hào dân tộc sâu sắc".
Từ các đại lộ đến con hẻm nhỏ, từ nhà dân đến các cửa hàng, ai cũng tự hào treo quốc kỳ Việt Nam. Chỉ cần nhìn cảnh ấy thôi, cũng đủ để thấy lòng yêu nước sâu sắc của người dân nơi đây. "Ẩn chứa trong đó là tinh thần dân tộc mãnh liệt, là niềm tự hào về một đất nước hòa bình, tự do và độc lập".
Ngay sau ngày 30/4 là ngày 1/5 – Ngày Quốc tế Lao động. Đây là ngày lễ lớn tôn vinh quyền lợi người lao động trên toàn thế giới và Việt Nam cũng không ngoại lệ.
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, người dân sẽ được nghỉ lễ chính thức trong 2 ngày 30/4 và 1/5. Ngoài ra, ngày 2/5 cũng được nghỉ bù, cùng với hai ngày cuối tuần thứ 7 và chủ nhật, tổng cộng sẽ có 5 ngày nghỉ lễ. Đây là dịp ý nghĩa để mọi người có thời gian nghỉ ngơi, sum họp bên gia đình hoặc đi du lịch.
Đặc biệt, thời điểm này tiết trời đã bắt đầu mang theo không khí mùa hè, rất lý tưởng để thư giãn. "Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân, nếu bạn đang có kế hoạch du lịch tại Việt Nam vào dịp này nên chuẩn bị kỹ lưỡng bởi, các địa điểm du lịch nổi tiếng sẽ rất đông người và giá cả có thể tăng nhẹ. Nếu có thể, hãy cân nhắc đi muộn hơn một chút để có trải nghiệm thoải mái hơn".