Người mẹ ác quỷ bán con trai để boa cho streamer và mua quần áo

Người mẹ gen Z khiến dư luận Trung Quốc phẫn nộ với tội ác bán con trai ruột để mua sắm và boa cho các streamer, thậm chí sinh đứa con thứ hai chỉ để bán lấy tiền.

Người phụ nữ họ Hoàng (26 tuổi) kiếm sống bằng các công việc lặt vặt ở Phúc Châu (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc). Hoàng là con nuôi, do rời khỏi nhà từ khi còn nhỏ nên cũng thiếu sự giáo dục và chăm sóc của cha mẹ nuôi.

Tháng 10/2020, cô sinh con trai đầu lòng và không biết ai là cha đứa bé. Khi biết bà mẹ trẻ đơn thân quyết định bán đứa bé, chủ nhà họ Ngụy giới thiệu cô với người họ hàng họ Lý có con trai bị vô sinh, từ lâu đã muốn nhận nuôi một đứa trẻ để có người nối dõi. Nhà họ Lý đã bỏ ra 45 nghìn nhân dân tệ (tương đương 163 triệu đồng) để mua con trai của Hoàng.

Người mẹ ác quỷ bán con trai để boa cho streamer và mua quần áo- Ảnh 1.

Hoàng bị chính quyền điều tra vào tháng 4/2022. (Ảnh: CCTV)

Điều đáng nói là toàn bộ số tiền bán con, cô Hoàng dùng để boa cho những người dẫn chương trình phát trực tiếp trên mạng. Khi hết tiền, Hoàng dùng biện pháp cực đoan hơn. Cô chủ động tìm kiếm đàn ông để quan hệ tình dục với ý định thụ thai, sinh thêm một đứa con nữa để bán kiếm tiền tiêu.

Năm 2022, Hoàng sinh đứa con trai thứ hai và bán cho một người môi giới với giá 38 nghìn nhân dân tệ (138 triệu đồng), người này bán lại đứa bé với giá 103 nghìn nhân dân tệ (375 triệu đồng). Hoàng được cho là đã dùng toàn bộ số tiền đó để boa cho các streamer khi xem họ phát trực tiếp, mua quần áo và những món đồ xa xỉ khác.

Người mẹ ác quỷ bán con trai để boa cho streamer và mua quần áo- Ảnh 2.

Hoàng dùng toàn bộ số tiền bán con để boa cho người dẫn chương trình phát trực tiếp và mua quần áo, đồ xa xỉ. (Ảnh: CCTV)

Ngày 13/4/2022, Hoàng bị tố cáo với chính quyền; cảnh sát điều tra và phát hiện các bản ghi âm trò chuyện trên điện thoại di động của cô liên quan đến mua bán trẻ em.

Cả hai đứa con của Hoàng đều được cảnh sát giải cứu vào tháng 4/2022 và giao cho các cơ quan dân sự địa phương chăm sóc, chờ được nhận làm con nuôi.

Ngày 8/7 vừa qua, Tòa án Nhân dân quận Phúc Châu Tế An tuyên án Hoàng 5 năm 2 tháng tù giam vì tội lừa đảo và buôn người, cộng thêm khoản tiền phạt 30 nghìn nhân dân tệ (109 triệu đồng). Lý bị kết án 9 tháng tù giam, hoãn thi hành án một năm vì tội mua bán trẻ em, còn chủ nhà họ Ngụy nhận án tù 7 tháng.

Nạn buôn người ở Trung Quốc có lịch sử lâu đời và phức tạp. Thị trường mua bán người tồn tại trong nhiều thập kỷ và thường có sự đồng lõa của các gia đình. Việc nhận con nuôi bất hợp pháp, đặc biệt là con trai, được nhiều người coi là cần thiết để duy trì nòi giống và nâng cao địa vị của gia đình.

Vụ việc trên được đài truyền hình CCTV đưa tin, khơi làn sóng phẫn nộ trong dư luận Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng gọi người mẹ bán con là ác quỷ và bày tỏ sự ghê sợ trước hành động sinh con để bán của cô ta: "Đây có phải là tin tức thật sự từ thế giới loài người không? Chỉ 5 năm tù cho tội bán hai đứa con? Thật quá khoan dung"; “Không thể thông cảm. Cô ta nên bị kết án 30 năm tù mới đúng với tội ác của mình”; "Cô ta là một con quái vật và không đủ tư cách làm mẹ"...