Người mẹ chật vật nuôi 6 con trong nạn đói ở Gaza

Tình trạng đói ăn tại Gaza đã vượt quá giới hạn chịu đựng, đẩy nhiều gia đình vào cảnh kiệt quệ và tuyệt vọng.

Nạn đói tại Dải Gaza đang ngày càng trầm trọng, với nhiều trẻ em tử vong và số ca suy dinh dưỡng nghiêm trọng gia tăng. Các bác sĩ, nhóm cứu trợ và chính người dân Palestine đều xác nhận: cuộc khủng hoảng lương thực tại đây đã lên tới đỉnh điểm. Trong tuần này, 28 quốc gia đã ra tuyên bố chung, cảnh báo rằng “nỗi thống khổ của người dân ở Dải Gaza đã tăng lên mức độ mới”.

Tại một trường học được cải tạo thành nơi trú ẩn ở Thành phố Gaza, chị Samah Matar đang cố gắng chăm sóc 6 đứa con trong điều kiện thiếu thốn tột cùng. Hai bé trai của chị bị bại não và cả ba con nhỏ nhất đều suy dinh dưỡng nặng. Chị nói không còn tiền mua sữa hay tã, còn thức ăn thì chỉ đủ một vài thìa ngũ cốc mỗi ngày. Bé út, mới 10 tháng tuổi, gần như không thể bú vì cơ thể quá yếu.

Chị Matar nghẹn ngào cho biết, trước chiến tranh, gia đình vẫn đủ ăn, có sữa chua, trái cây và súp gà. Giờ đây, các con chị ngày nào cũng khóc đòi ăn bánh mì. Chị dặn các con đừng chạy nhảy để tiết kiệm calo, nhưng bọn trẻ không hiểu. Chúng không tin nhà mình chẳng còn gì để ăn, không tin bố mẹ bất lực trước cái đói.

Người mẹ chật vật nuôi 6 con trong nạn đói ở Gaza- Ảnh 1.

Bé trai 2 tuổi suy dinh dưỡng ngồi trong trại tị nạn Shati ở Gaza ngày 23/7/2025. (Ảnh: AP)

Theo Liên hợp quốc, Dải Gaza đang cạn kiệt nguồn thực phẩm thiết yếu để cứu sống các trẻ em suy dinh dưỡng. Tuy nhiên, việc viện trợ vẫn gặp nhiều trở ngại. Israel tiếp tục duy trì các hạn chế với lý do ngăn viện trợ rơi vào tay các nhóm vũ trang.

Phóng viên Julie Frankel của hãng AP cho biết, hiện mọi hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ đều phải phối hợp với Israel, do các tuyến đường đều nằm dưới sự kiểm soát quân sự. Trong ba tháng gần đây, hơn một nửa trong số 900 đề nghị vận chuyển viện trợ đã bị từ chối hoặc trì hoãn.

Israel khẳng định họ đã cho phép đủ hàng hóa vào Gaza và đổ lỗi cho Hamas về tình trạng hiện tại. Trong khi đó, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố hôm 24/7 rằng, Gaza đang phải đối mặt với nạn đói diện rộng do con người gây ra.