MB88
VT88

Nhân chứng bàng hoàng kể lại khoảnh khắc tiền đạo Diogo Jota tử nạn, tiết lộ thêm nhiều chi tiết đau lòng

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng ngày 3/7 (giờ địa phương) trên tuyến đường A-52, đoạn qua thị trấn Cernadilla, tỉnh Zamora, Tây Ban Nha đã cướp đi sinh mạng của hai anh em cầu thủ bóng đá.

Chiếc xe phát nổ như cầu lửa

Theo đó, chiếc Lamborghini chở tiền đạo Diogo Jota của Liverpool và em trai Andre Silva (26 tuổi) được cho là đã gặp sự cố khi đang di chuyển ở tốc độ cao, trong lúc vượt xe. Những báo cáo ban đầu cho hay, một trong những chiếc lốp xe đã phát nổ khiến xe mất lái, lao ra khỏi làn đường chính rồi lật nhiều vòng và bốc cháy dữ dội.

Vào khoảng 0 giờ 30 sáng, Trung tâm điều hành khẩn cấp 1-1-2 của vùng Castilla y León liên tiếp nhận được nhiều cuộc gọi từ người đi đường về việc một chiếc siêu xe đã phát nổ tựa quả cầu lửa trên đoạn đường A-52.

Nhân chứng bàng hoàng kể lại khoảnh khắc tiền đạo Diogo Jota tử nạn, tiết lộ thêm nhiều chi tiết đau lòng- Ảnh 1.

Một nhân chứng kể lại: “Tôi nghe một tiếng nổ lớn, sau đó là một ngọn lửa bốc cao giữa đêm. Lúc chạy lại gần, tôi chỉ thấy khung xe bị lật úp, cháy đen. Chẳng ai có thể sống sót sau cú va chạm ấy”

Ngay khi nhận được thông báo, các đơn vị khẩn cấp gồm Cảnh sát giao thông Zamora, Đội cứu hỏa thuộc Hội đồng tỉnh Zamora và Trung tâm điều phối khẩn cấp y tế Sacyl đã lập tức có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên cả hai nạn nhân đã tử vong tại chỗ.

Chiếc siêu xe bị cháy trơ khung, mảnh vỡ văng khắp mặt đường

Những hình ảnh đầu tiên từ hiện trường do truyền thông Tây Ban Nha ghi lại cho thấy một cảnh tượng ám ảnh: chiếc Lamborghini bị lật ngửa, cháy gần như trơ khung bên vệ đường. Nhiều bộ phận bị văng ra khỏi xe, nằm rải rác quanh khu vực. Các vết lốp cháy xém vẫn hằn rõ trên mặt đường nhựa, cho thấy dấu vết của quãng đường xe trượt dài trước khi lao xuống lề và phát nổ.

Có thể thấy, đội cứu hộ tiến hành điều tra hiện trường và các điều tra viên cũng đang rà soát phần lan can giữa đường bị gãy, dấu hiệu rõ ràng cho thấy lực va chạm khủng khiếp trước khi chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nguồn: Fenerbahçe TV

Tuyến đường A-52, nơi xảy ra tai nạn, là một trong những con đường lớn nối miền Bắc Bồ Đào Nha với các cảng như Santander và Bilbao, và kéo dài về phía đông bắc sang Pháp. Đây là tuyến đường có lưu lượng xe lớn, thường có những đoạn dài tốc độ cao và từng ghi nhận nhiều vụ va chạm nghiêm trọng.

Hiện các lực lượng chức năng Tây Ban Nha vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ tai nạn. 

Tử nạn chỉ 10 ngày sau khi kết hôn

Cái chết bất ngờ của Diogo Jota khiến giới bóng đá toàn cầu chấn động. Chỉ chưa đầy hai tuần trước, cầu thủ của Liverpool vừa kết hôn với người bạn gái tại quê nhà Porto. Trên mạng xã hội, anh xúc động chia sẻ đây là “một ngày chúng ta sẽ không bao giờ quên” không ngờ lại trở thành lời vĩnh biệt.

Nhân chứng bàng hoàng kể lại khoảnh khắc tiền đạo Diogo Jota tử nạn, tiết lộ thêm nhiều chi tiết đau lòng- Ảnh 2.

Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha đã xác nhận thông tin đau buồn này trong tuyên bố chính thức: “Không chỉ là một cầu thủ xuất sắc với gần 50 lần khoác áo Đội tuyển quốc gia A, Diogo Jota còn là một con người phi thường, được cả đồng đội và đối thủ tôn trọng.”

Chủ tịch Liên đoàn, ông Pedro Proenca, chia sẻ thêm: “Bóng đá Bồ Đào Nha mất đi hai người con ưu tú. Đây thực sự là một bi kịch chẳng thể nói thành lời.”

Nguồn: Dailymail