Theo đó, vào ngày 4/3 người này đã đi xét nghiệm Covid-19 tại một bệnh viện ở thành Gamagori, tỉnh Aichi, mặc dù không xuất hiện các biểu hiện bệnh như tức ngực, ho hay khó thở. Cha mẹ người này trước đó đã được xác định nhiễm virus. Và kết quả xét nghiệm đã cho thấy người đàn ông này bị nhiễm Covid-19.
Ông được bác sỹ hướng dẫn tự cách ly tại nhà, trong thời gian chờ được đưa vào khu điều trị phù hợp vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, thay vì tự giác ở nhà cách ly, thì người đàn ông trung niên này đã đi tới 2 quán bar ở thành phố ven biển. Trước khi đi, ông còn tiết lộ với một người nhà: “Tôi đi lây virus đây”.
Cảnh sát xác định ông ta đã đi taxi tới một quán bar nhà hàng ở đó, trước khi đi tới một quán bar Philippines khác. Điều đáng nói là sau khi ăn uống với nhiều người, người đàn ông này đã tuyên bố thẳng rằng mình đã bị nhiễm covid-19. Nhận được tin cấp báo, cảnh sát ngay lập tức xuất hiện ở quán bar thứ hai, song lúc họ đến thì người đàn ông đã gọi taxi đi về nhà.
Vào ngày hôm sau, các nhân viên y tế đã đưa ông ta đến một khu cách ly cho người bị nhiễm Covid-19. Các nhân viên và khách hàng tới hai quán bar cùng thời điểm với người đàn ông trên phải đi xét nghiệm. Hai quán bar cũng buộc phải đóng cửa để khử trùng.
Trong khi đó, các quan chức địa phương đã họp báo xin lỗi vì sự việc này. Thị trưởng thành phố cho biết: “Thật đáng buồn khi anh ta đã không ở nhà tự cách ly như hướng dẫn”.