Vụ việc thương tâm xảy ra tại một cửa hàng Walmart ở Canada khi một nữ nhân viên trẻ tuổi được phát hiện tử vong bên trong lò nướng bánh công nghiệp. Sau hơn ba tháng đóng cửa để điều tra và cải tạo, cửa hàng này đã chính thức mở cửa trở lại.
Sự việc đau lòng đã xảy ra tại cửa hàng Walmart (Halifax, Nova Scotia, Canada) vào ngày 19/10 năm ngoái. Nạn nhân là Gursimran Kaur (19 tuổi), một nhân viên làm việc tại đây, đã được phát hiện tử vong trong lò nướng bánh cỡ lớn của cửa hàng. Kaur và mẹ cô đã di cư từ Ấn Độ đến Canada khoảng ba năm trước và cả hai cùng làm việc tại Walmart.
![Nhiều nghi vấn quanh vụ nữ nhân viên siêu thị tử vong trong lò nướng bánh- Ảnh 1. Nhiều nghi vấn quanh vụ nữ nhân viên siêu thị tử vong trong lò nướng bánh- Ảnh 1.](https://media-ds.nguoiduatin.vn/media/tran-thi-ai-le/2025/02/11/91239299-14383411-theduobeganworkingatwalmarttogethershortlyafterarriving-a-1221739255687164.jpg)
Siêu thị nơi xảy ra vụ tai nạn gây rúng động đã đóng cửa 3 tháng
Vào ngày định mệnh, mẹ của Kaur nhận thấy con gái mình mất tích khỏi khu vực làm việc hơn một tiếng đồng hồ. Điện thoại của cô gái trẻ bất thường tắt máy và không thể liên lạc được. Một đồng nghiệp tại khu vực làm bánh đã phát hiện ra "dấu hiệu rò rỉ" từ bên trong lò nướng bánh công nghiệp. Khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường, Kaur đã tử vong bên trong lò. Mẹ cô là người đã tìm thấy thi thể của con gái.
Cảnh sát đã loại trừ khả năng có tội ác liên quan đến cái chết của Kaur vào tháng 11. Tuy nhiên, cửa hàng Walmart vẫn phải đóng cửa cho đến ngày 3/2 để cải tạo. Ông Nick Ritcey, đại diện truyền thông của Walmart Canada, chia sẻ với đài CBC: "Thật tuyệt khi được chào đón khách hàng và nhân viên trở lại cửa hàng. Rõ ràng, thảm kịch vẫn còn hiện hữu trong tâm trí mọi người và đó là điều mãi mãi đáng buồn."
Walmart cho biết gần 325 nhân viên đã được trả lương trong thời gian cửa hàng đóng cửa. Đồng thời, công ty vẫn giữ liên lạc với gia đình Kaur. Ông Ritcey nói thêm: "Ba tháng vẫn là khoảng thời gian quá ngắn so với một thảm kịch lớn như vậy. Chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc và đảm bảo rằng chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp tốt nhất có thể cho gia đình nạn nhân."
Sau khi cảnh sát cho phép cửa hàng mở cửa trở lại, Walmart đã xác nhận sẽ dỡ bỏ lò nướng bánh khỏi cơ sở. Phát ngôn viên Amanda Moss của Walmart nói với tờ National Post: "Đây là một tình huống vô cùng đau buồn và khó khăn. Việc dỡ bỏ lò nướng luôn nằm trong chương trình tu sửa tiêu chuẩn mà chúng tôi đang triển khai trên toàn quốc. Giờ đây, sau khi lệnh ngừng hoạt động được dỡ bỏ, lò nướng sẽ được dỡ bỏ khỏi cửa hàng này và sẽ không còn được sử dụng nữa."
Cuộc điều tra về cái chết của Kaur vẫn đang được tiến hành để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Một số nguồn tin tiết lộ với đài CBC rằng thiết bị lò nướng tại cửa hàng Halifax "không có khóa". Sau cái chết của Kaur, một loạt video trên TikTok đã lan truyền, cho thấy nhân viên Walmart trình diễn cách bước vào bên trong các lò nướng tương tự và sử dụng nút thoát hiểm từ bên trong. Một nhân viên trong video cho biết: "Cánh cửa này không tự đóng lại... Nó không có chốt. Nó được thiết kế để không làm như vậy. Bạn phải đẩy nó vào và nghe thấy tiếng tách." Cô này sau đó bình luận rằng cô không cố gắng "đưa ra giả thuyết hay tạo ra thuyết âm mưu", mà chỉ thấy tình huống bi thảm này "khó hiểu" khi lò nướng bánh của Walmart "rất an toàn để sử dụng".
![Nhiều nghi vấn quanh vụ nữ nhân viên siêu thị tử vong trong lò nướng bánh- Ảnh 2. Nhiều nghi vấn quanh vụ nữ nhân viên siêu thị tử vong trong lò nướng bánh- Ảnh 2.](https://media-ds.nguoiduatin.vn/media/tran-thi-ai-le/2025/02/11/nknknknk.jpg)
Nhiều nhân viên của chuỗi siêu thị cho biết cửa lò nướng an toàn để mở và thoát thân
Cả Kaur và mẹ cô đều là thành viên của một tổ chức cộng đồng địa phương. Hội này đã lập một quỹ quyên góp Go Fund Me để giúp đỡ gia đình vượt qua nỗi đau "không thể tưởng tượng và diễn tả được". Quỹ quyên góp cho biết cha và anh trai của Kaur vẫn đang ở Ấn Độ và số tiền quyên góp được sẽ dùng để đưa họ đến Canada.
Nguồn: Daily Mail