Những giây phút cuối cùng của người đàn ông đang nằm ngủ bỗng rơi xuống hố tử thần, không thể tìm thấy thi thể

Tai nạn ập đến trong lúc người đàn ông đang ngủ trên giường của mình.

Ngày 1/3/2013, mặt đất rung chuyển và một chiếc hố tử thần rộng 6m, sâu 6m bất ngờ xuất hiện tại một căn hộ ở Tampa, Florida, Mỹ. Chủ nhân của ngôi nhà là Jeffrey Bush đang ngủ và đã không may rơi xuống hố. Đất đá nhanh chóng vùi kín người đàn ông 37 tuổi. 

Bất chấp mọi nỗ lực tìm kiếm, thi thể của Jeffrey không bao giờ được tìm thấy. Chiếc hố được lấp lại sau đó. Năm 2023, chiếc hố này lại bất ngờ sụt thêm lần nữa nhưng may mắn không có thương vong về người. Tuy nhiên, vụ việc này làm nhắc lại nỗi đau trong gia đình những người thân nạn nhân.

Những giây phút cuối cùng của người đàn ông đang nằm ngủ bỗng rơi xuống hố tử thần, không thể tìm thấy thi thể- Ảnh 1.

Jeffrey Bush rơi vào hố tử thần trong lúc đang ngủ

Trong một bài phỏng vấn cách đây chưa lâu, Jeremy - em trai nạn nhân và là người có mặt khi vụ tai nạn xảy ra - đã tiết lộ về những giây phút cuối cùng của Jeffrey.

“Tôi mở cửa và thấy một chiếc lỗ khổng lồ ở đó. Giường của anh ấy, chăn gối đều biến mất. Anh ấy cũng không còn. Tôi lập tức nhảy xuống hố, điên cuồng đào bới vì vẫn nghe thấy tiếng kêu của anh ấy rằng, ‘Jeremy hãy cứu anh’”, Jeremy thuật lại.

Lực lượng chức năng sau đó vào cuộc, lập tức phong tỏa khu vực để đảm bảo an toàn. Những nỗ lực tìm kiếm cuối cùng không mang lại hiệu quả.

Những giây phút cuối cùng của người đàn ông đang nằm ngủ bỗng rơi xuống hố tử thần, không thể tìm thấy thi thể- Ảnh 2.

Hố tử thần sâu đến 6m và rộng đến 6m

Những giây phút cuối cùng của người đàn ông đang nằm ngủ bỗng rơi xuống hố tử thần, không thể tìm thấy thi thể- Ảnh 3.

Bất chấp các nỗ lực tìm kiếm, thi thể của Jeffrey không bao giờ được tìm thấy

Nhà chức trách quyết định lấp lại chiếc hố này. Dù vậy đến năm 2015, chiếc hố tử thần trên lại xuất hiện một lần nữa và được lấp lại bằng một hỗn hợp trộn giữa nước và sỏi. Năm 2023, chiếc hố xuất hiện lần thứ 3.

Bản thân Jeremy vẫn chưa quên được sự cố, bật khóc khi hồi tưởng lại những gì đã xảy ra.

“Không một ngày nào tôi không nghĩ về anh trai của mình”, Jeremy chia sẻ trong buổi phỏng vấn vào năm 2023, tức 10 năm sau vụ tai nạn. “Những gì xảy ra trong nhà ngày hôm đó, nghe tiếng gọi cầu cứu của anh trai. Âm thanh đó vẫn vang vọng trong đầu tôi”.

Những giây phút cuối cùng của người đàn ông đang nằm ngủ bỗng rơi xuống hố tử thần, không thể tìm thấy thi thể- Ảnh 4.

Jeremy, người có mặt tại hiện trường vụ việc, cho biết vẫn không thể quên những gì đã diễn ra

Chính quyền khu vực cho biết hiện tượng sụt lún thường xuyên xảy ra, đặc biệt tại miền Trung của bang Florida do nơi đây có nhiều lớp đá vôi xốp ở bên dưới.

Nếu không chịu được sức ép từ bên trên, lớp đá vôi này có thể sụp đổ, tạo thành các hố sụt. Theo các chuyên gia, hố sụt thường do tự nhiên nhưng cũng có thể bị kích hoạt từ các tác nhân bên ngoài như lượng mưa lớn hoặc quá trình bơm nước để thực hiện tưới tiêu cho cây trồng.

Văn phòng Quản lý bảo hiểm của tiểu bang cho biết các yêu cầu bồi thường từ hố sụt ở Florida rất lớn. Thống kê cho biết số tiền bảo hiểm chi trả cho vấn đề này từ năm 2006-2010 rơi vào khoảng 1,4 tỷ USD.

Hầu hết các hố sụt đều nhỏ nhưng một số hố khá lớn như một hố rộng đến hơn 100m ở gần Orlando đã nuốt chửng 5 chiếc ô tô, hai công ty, một ngôi nhà 3 phòng ngủ và một bể bơi.

Nguồn: Daily Mail