Đều chạm tới đỉnh cao sự nghiệp nhưng 3 Hoa đán “nổi đình nổi đám” này đều kém may mắn trong đường tình
Lý Băng Băng
Trong cuộc phỏng vấn hôm 04/03, ngôi sao “Vua Kung Fu” khiến ai nấy không khỏi bất ngờ khi tiết lộ cô cùng chàng “phi công” kém 16 tuổi đã chia tay được một khoảng thời gian. Được biết, nguyên nhân không phải vì mâu thuẫn, cũng chẳng bởi hết yêu mà là do Hứa Văn Nam đã quá mệt mỏi trước sức ép từ dư luận. Cả hai đã suy nghĩ hết sức kỹ càng trước khi đưa ra quyết định này.
Tuổi 48, ngôi sao họ Lý lần nữa quay trở về kiếp độc thân.
Hứa Văn Nam là người đàn ông đầu tiên và duy nhất được mỹ nhân sinh năm 1973 công khai tình cảm trong suốt hơn 20 năm lăn lộn ở làng giải trí. Đáng buồn thay, tình yêu của họ từ lúc bằng đầu đã chẳng nhận được sự ủng hộ của fan nhà gái. Dù hết lòng yêu thương, chiều chuộng Lý Băng Băng nhưng Văn Nam luôn phải chịu đựng những lời dèm pha, dị nghị, tệ hơn là những tin đồn thất thiệt như ăn chơi, nợ nần hay “đào mỏ”. Việc nữ diễn viên cực nghiêm túc trong mối quan hệ này là điều mà ai cũng nhìn ra, chỉ là cả hai hữu duyên nhưng vô phận.
Lúc công khai không được ủng hộ, chia tay rồi ai nấy đều tỏ ra tiếc nuối.
Phạm Băng Băng
Không phải Lý Thần, Vương Học Binh mới là mối tình thời thanh xuân của “nữ hoàng thảm đỏ”. Cả hai bén duyên sau khi hợp tác trong một dự án và bên nhau trong khoảng 2 năm. Việc người yêu “thay lòng đổi dạ”, dành tình cảm cho người phụ nữ khác khiến Phạm Băng Băng chịu đả kích vô cùng lớn, đắm chìm trong đau khổ suốt một khoảng thời gian dài.
Vương – Phạm từng là một cặp.
Nhiều năm sau đó, Phạm Gia mới lần nữa mở lòng, nhận lời yêu bạn diễn Lý Thần. Giữa lúc người hâm mộ hai bên mong chờ lễ cưới rình rang thì lùm xùm trốn thuế nổ ra. Bên cạnh việc hoàn trả số tiền 3.100 tỷ đồng, Phạm Băng Băng còn đối mặt với làn sóng tẩy chay mạnh mẽ, buộc phải lặn mất tăm suốt cả năm trời. Tháng 6/2019, chuyện tình đẹp như mơ của cô cùng nam tài tử họ Lý cũng đi đến hồi kết. Được biết, “nữ hoàng thảm đỏ” là người đề nghị chia tay vì không muốn liên lụy bạn trai. Tuy nhiên, việc không giải thích rõ ràng vô tình khiến Lý Thần trở thành kẻ hèn nhát, bỏ rơi bạn gái khi hoạn nạn.
Cầu hôn lãng mạn, móc hầu bao không ít nhưng cuối cùng vẫn là mỗi người mỗi ngã.
Châu Tấn
Sáng 23/12 năm ngoái, tin tức đại Hoa đán họ Châu và chồng là Cao Thánh Viễn chính thức “hóa người dưng” được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Không lâu sau đó, cặp đôi cũng ngầm xác bằng cách đăng tải dòng trạng thái “chúc an yên” trên tài khoản cá nhân. Cuộc hôn nhân kéo dài 6 năm của cả hai cứ như thế mà chấm dứt. Có điều, theo tiết lộ của truyền thông, chỉ sau 2 năm chung sống, Cao Thánh Viễn đã đề xuất ly thân.
Trước khi “về chung nhà” cùng Cao Thánh Viễn, Châu Tấn đã trải qua cả chục mối tình nhưng chẳng lần nào viên mãn. Những cái tên tiêu biểu có thể kể đến là Lỗ Bằng, Giả Hoành Thanh, Phác Thụ, Tống Ninh, Hoàng Giác, Lý Đại Tề, Vương Thước… Tuy kết cục phần lớn là bị “đá” nhưng vẫn chẳng ê chề bằng cuộc tình chóng vánh với Lý Á Bằng. Dù chấp nhận làm “kẻ thứ 3” để có được người đàn ông trong mơ ấy nhưng đến cuối cùng, cô vẫn bị Vương Phi “nẫng tay trên”.
So với “song Băng”, kinh nghiệm tình trường của “tam kim Ảnh hậu” phong phú hơn nhiều
Đỉnh cao sự nghiệp đã bước lên rồi thế nhưng nấc thang cuối cùng để đến bến bờ tình yêu hạnh phúc thì mãi vẫn chưa thể đặt chân tới được. Ở độ tuổi U40, U50 như hiện tại, người hâm mộ cả 3 không thể không lo lắng cho hạnh phúc của thần tượng nhà mình. Ai nấy đều hi vọng họ sớm tìm được tình yêu, một nửa đích thực đang còn khuyết thiếu.