Những thảm họa phim Việt ra mắt trong năm 2022 khiến khán giả chỉ trích: "Xem để chê cũng không xứng"

2022 là năm đáng quên bậc nhất với phim Việt trong nhiều năm trở lại đây, với một loạt những thảm họa làm xói mòn lòng tin của khán giả đối với điện ảnh nước nhà.

Duyên ma

Bộ phim của Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh ra rạp tháng 8 và chỉ thu về có gần 7 tỷ đồng doanh thu. Tác phẩm bị chê là chỉ có chất lượng ngang tầm web-drama, kỹ xảo cực kém cỏi, quay phim chất lượng tệ hại. Bất chấp sức hút từ hai tên tuổi đình đám trong showbiz Việt cũng như cái tên “ăn theo” từ bom tấn của Thái Lan nhiều năm về trước, “Duyên ma” vẫn bị coi là một thảm họa phim Việt không hơn không kém.

Maika: Cô bé đến từ hành tinh khác

"Maika: Cô bé đến từ hành tinh khác" là phim thiếu nhi Việt hiếm hoi ra rạp năm 2022. Bộ phim được đầu tư 30 tỉ đồng nhưng chỉ thu thu được gần 5 tỉ đồng kể từ thời điểm ra rạp ngày 27.5.

Một phần nguyên nhân cho kết quả tệ hại này là do bộ phim ra rạp trùng thời điểm với siêu phẩm “"Doraemon: Nobita và cuộc chiến vũ trụ tí hon”. Tuy nhiên, phim bị đánh giá thấp bởi tuyến nhân vật phản diện, kịch bản quá đơn giản, nghèo nàn, không hề hấp dẫn các khán giả người lớn.

Cù lao xác sống

Đây được coi là thảm họa phim Việt ầm ĩ và tốn nhiều giấy mực báo chí nhất trong năm 2022. Bộ phim thuộc thể loại kinh dị xác sống đã bị chê bai rất nhiều ngay từ khi chưa ra mắt. Nổi bật nhất là tạo hình ngớ ngẩn, kỳ quặc của các xác sống cùng với kịch bản trẻ con và ngô nghê tới mức buồn cười. Đạo diễn của phim cho biết phim thất bại vì kịch bản chưa sâu sắc, chủ đề mới mẻ với mặt bằng phim trong nước, đồng thời quá trình khởi quay chịu nhiều thách thức trong thời điểm dịch bệnh phức tạp.

578: Phát đạn của kẻ điên

Có kinh phí khủng lên tới 60 tỷ đồng, với sự tham gia của Hoa hậu H’hen Niê đình đám cũng không cứu khỏi bộ phim khỏi số phận hẩm hiu. Thậm chí nó đã phải rời rạp sớm vì không thể bán được vé.

Doanh thu của phim chỉ vỏn vẹn có 3 tỷ đồng. Khán giả nhận xét phim có cách xây dựng nhân vật nhàm chán, ghép cảnh lộn xộn và kịch bản tệ hại.

Nhưng vào ngày 23.9, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - ký quyết định giao cho đơn vị sản xuất phim 578 gửi hồ sơ dự tranh giải Oscar lần thứ 95 ở hạng mục Phim quốc tế.

Dù vậy, đạo diễn Lương Đình Dũng thừa nhận ông không kỳ vọng việc đoạt giải mà chỉ coi đây là trải nghiệm.

Kẻ thứ ba

Dù có sự tham gia của tài tử Han Jae Suk và ekip làm phim Hàn uy tín, “Kẻ thứ ba” cũng chỉ trụ rạp được hơn 10 ngày và đạt doanh thu vỏ vẹn có gần 1 tỷ đồng. Trong khi Lý Nhã Kỳ cho biết cô đã phải bỏ vốn khoảng 33 tỷ đồng vào tác phẩm sau khi mua bản quyền từ nhà sản xuất cũ.

Lý Nhã Kỳ cho biết đây là bước lùi lớn so với thời điểm cô tham gia bộ phim “Kiều nữ và đại gia” năm 2008. Cô nhận lỗi do bản thân có đài từ còn kém, ít thời gian tập dượt nên không có màn thể hiện chỉn chu.

Người tình

Bất chấp có tận 5 năm để thực hiện, “Người tình’ cũng là quả bom xịt của phim Việt trong năm 2022 bất chấp có sự tham gia của siêu mẫu Minh Tú.

Siêu mẫu có nhiều cảnh bị đánh giá là “quan hệ tình dục phản cảm, thô tục” trong bộ phim. Tác phẩm chỉ thu về vỏn vẹn 1,3 tỉ đồng khi phát hành hồi đầu năm 2022, không thu hút được khán giả vì nội dung nhạt nhẽo, cách kể chuyện lỗi thời, kém hấp dẫn.

Hàng loạt những “thảm họa” phim Việt ra mắt trong năm 2022, bất chấp số vốn đầu tư khủng chính là lời cảnh báo cho các nhà làm phim Việt. Khán giả không còn dễ tính như trước, yêu cầu cao hơn về nội dung và chất lượng kỹ xảo tác phẩm. Chính vì vậy, cách làm việc kiểu “ăn xổi”, “giật gấu vá vai” thiếu đầu tư nghiêm túc sẽ không thể đem lại kết quả khả quan.