Những thói quen "nghịch dại chơi ngu" ai cũng làm hồi thơ bé, bạn thực hiện bao nhiêu rồi?

Tuổi thơ ai cũng làm những trò cực kỳ ngớ ngẩn và buồn cười, có khi đến cả lúc lớn nhiều người cũng không chịu từ bỏ những thói quen đó

Thời điểm hơn 20 năm trước, khi đó Internet vẫn chưa thịnh hành và điện thoại thông minh còn chưa xuất hiện. Những đứa trẻ sống ở thời gian đó thường tạo ra nhiều trò đùa nghịch để giải trí, chúng đôi khi ngớ ngẩn và rất nực cười nhưng nếu nhìn lại, không một ai cảm thấy xấu hổ cả.

Những hoài niệm, những ký ức của tuổi thơ dữ dội đó là thứ mà thế hệ bây giờ chưa chắc có cơ hội trải qua. Thậm chí đến hiện tại, những thói quen đó vẫn còn tồn tại. Vậy cùng điểm mặt loạt thói quen sau để xem bạn đã từng thực hiện chúng chưa nhé!

Vẽ những thứ linh tinh trong thời gian rảnh, như khi lúc xong bài hay nấu cháo điện thoại

Vặt sạch thịt của một chiếc lá để trơ mỗi xương như này

Cách giặt tất hay ho: đổ nước thẳng vào trong chúng

Ngậm vu vơ một nhành hoa để làm dáng

Dù đã ăn hết kem nhưng vẫn không buông tha cho chiếc que

Ghé miệng vào quạt điện đang chạy để “ù òa ù òa” như thế này

Bấm bụt bi đến điên cả đầu, thích thì quẩy theo nhịp nhạc xập xình luôn

Thử chạm 2 cực cùng dấu của nam châm vào nhau xem điều gì sẽ xảy ra

Tạo hình ngón tay như vậy để dòng nước chảy qua

Ngồi buồn vu vơ thế là nghịch, bóc hết lớn sơn bong trên tường

Đi vào những vạch trắng trên dòng kẻ dành cho người đi bộ khi qua đường

Chơi dại số 1: mèo đang há mồm lại cứ thử thò tay vào nghịch, thử xem nó có cắn không

Ngậm khóa kéo của áo khóa rồi kéo lên kéo xuống

Có ai từng đặt tay như thế này trên khung sắt như thế này mỗi lần đi qua các hàng rào không?

Chắc chắn rất nhiều người làm hành động này: Liếm sạch lớp kem, sữa chua... trên vỏ đậy

MỤC LỤC [Hiện]