Câu nói “đầu gối đàn ông có vàng” vẫn thường được các đấng mày râu truyền tai nhau để thể hiện lòng tự trọng của phải mạnh. Thế nhưng không ít nam thanh niên bây giờ sẵn sàng quỳ gối giữa đường để níu kéo.
Để níu kéo tình yêu, không ít những trường hợp các nam thanh niên quỳ gối giữa chốn đông người để cầu xin bạn gái mặc cho những ánh nhìn khinh miệt. Những câu chuyện tình yêu ấy luôn thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Mới đây, cộng đồng mạng lại được phen ngao ngán trước một video ghi lại cảnh nam thanh niên quỳ gối khóc lóc ôm chặt chân người yêu ngay trước cổng của một khu ký túc xá. Ngay sau khi được đăng tải, đoạn video dài hơn 3 phút nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi.
Phần lớn mọi người đều tỏ ra ngao ngáo với câu chuyện này. Riêng anh chàng kia dù được mọi người xung quanh khuyên ngăn về nhà nói chuyện nhưng anh chàng vẫn nhất quyết khóc lóc quỳ gối ôm lấy chân người yêu, mặc cho cô gái khá thờ ơ. Nhiều người cho rằng, bạn nam này quá yếu đuối, có phần hèn nhát và đang làm xấu mặt cánh mày râu.
Thời gian qua đã có không ít những trường hợp các anh chàng sẵn sàng quỳ gối trước mặt bàn dân thiên hạ chỉ để cầu xin, xin lỗi hay níu kéo người yêu đừng chia tay khiến dân tình xôn xao. Nhiều người đã tự hỏi tại nhiều nam thanh niên trẻ tuổi bây giờ dễ dàng quỳ gối như vậy.
Anh chàng đi SH quỳ gối trước ngôi nhà 7 tầng, nơi cô bạn gái đang sinh sống. (Ảnh: Kenh14.vn)
Quỳ gối cả tiếng đồng hồ trước cổng Cao đẳng Y tế Hà Nội vì người yêu giận. (Ảnh: Kiến Thức)
Một chàng trai khác quỳ gối ôm chân bạn gái tại một khu công nghiệp ở Vĩnh Phúc. (Ảnh: Kiến Thức)
Nam thanh niên không hiểu tỏ tình hay xin lỗi bạn gái tại cổng Học viện Âm nhạc Quốc gia. (Ảnh: Eva.vn)
Tình yêu vốn khá đặc biệt, đó là bản năng của mỗi người và không ai có cách yêu giống ai. Mỗi người cũng có một cách thể hiện tình cảm riêng. Nhưng suy cho cùng, dù theo cách nào thì cũng không nên gây tổn thương cho nhau và phải luôn giữ thể diện cho nhau.
Không hiểu những cô gái trong những câu chuyện trên giận hờn, trách móc hay giữa hai người có chuyện gì để những chàng trai phải xử sự như vậy. Nhưng đây có lẽ là hành động không đẹp chút nào với những nam thanh niên.
Nếu như muốn cùng nhau yêu thương gắn bó đường dài thì không nên lụy tình như vậy. Khi hai người có chuyện gì thì cần trao đổi thẳng thắn, cùng ngồi lại nói chuyện và thông cảm, thấu hiểu và sửa chữa để tốt hơn. Thay vì việc có những hành động quỳ gối giữa đường, trước mặt nhiều người, khóc lóc van xin thì chắc chắn câu chuyện chỉ thêm căng thẳng, người đàn ông lại bị đánh giá là hèn nhát, nhu nhược.
Trong tình yêu giận hờn đúng là một gia vị không thể thiếu, đó cũng là cầu nối để nhiều cặp đôi trở nên gắn bó, hiểu nhau hơn. Tuy nhiên, việc quỳ gối để cầu xin sự tha thứ đã là đi quá giới hạn. Những bạn nữ khi thấy người yêu mình yếu đuối, thiếu nghĩa khí như vậy chắc chắn cũng không thể tôn trọng.
Người trẻ cần nhớ yêu nhau giận dỗi là bình thường, chia tay đôi khi cũng là bài học cần thiết trên con đường tìm kiếm bến đỗ cuộc đời và cũng chẳng ai vì cái quỳ gối mà thay đổi quyết định hệ trọng trong tình cảm. Tình yêu xuất phát bằng sự chân thành, tôn trọng nhau, tôn trọng bản thân thì sẽ bền lâu./.