Ly hôn như một vết cứa sâu vào cuộc đời mà những sai lầm của tuổi trẻ gây nên. Ở tuổi 30 ta nhận ra, hôn nhân vốn không phải trò may rủi.
Nam quyết định lấy vợ khi 26 tuổi, với nhiều anh em bạn bè là hơi vội vã. Đang sức trai trẻ mải chơi, ham vui lại lựa chọn lập gia đình, đôi khi Nam cũng thấy tiếc. Với các bậc phụ huynh, để thằng con trai của mình sớm tu chí làm ăn, “an cư lạc nghiệp” thì lấy vợ cho nó là hoàn toàn đúng đắn, nhất là khi Nam và vợ cũng yêu nhau khó mà dứt. Đến giờ nghĩ lại, anh ta cũng không hoàn toàn hối tiếc về cuộc hôn nhân ấy, một khoảng thời gian gần 5 năm cho anh trưởng thành hơn, nhiều bài học và hơn hết chính là sự tỉnh táo.
Dĩ nhiên phụ nữ suy nghĩ vốn miên man, chất chứa nhiều tâm sự nhưng đàn ông cũng bận tâm không kém, nhất là với những người trẻ sớm đổ vỡ như Nam. Quyết định ly hôn, anh tự hỏi điều gì đã khiến cả hai vợ chồng từ bỏ, điều gì khiến gia đình đổ vỡ. Sự thất bại từ khi mới 30 tuổi ấy đã khiến anh nhận ra những gì?
(Ảnh minh họa: Kiến Thức)
Vun vén chuyện hôn nhân cũng giống như xây một căn nhà, tình yêu là nền móng nhưng điều đó vốn chưa đủ. Mỗi ngày, mỗi người đều phải có trách nhiệm cùng xây dựng nó từ những viên gạch, từ sự yêu thương, cảm thông. Một căn nhà vững chãi được xây dựng qua năm tháng và chung tay chứ không chỉ riêng phần móng đã đủ. Hôn nhân là vậy, chỉ yêu thôi mà cưới thì cuộc sống khó bền lâu.
Nam và vợ bằng tuổi nhau, yêu nhau 2 năm rồi cưới. Họ có tình yêu, họ có tuổi trẻ và sự bồng bột. Những ngày đầu cảm xúc nồng cháy, dĩ nhiên chẳng có gì đáng nói. Về sau dần, khi cuộc sống với nhiều va vấp, nhiều mối bận tâm họ dần hiểu ra có nhiều thứ không hợp với nhau, khó để chấp nhận.
5 năm ấy không hẳn là quãng thời gian tồi tệ chỉ là họ đã không còn chịu đựng được nữa, họ cảm thấy thời điểm đó chưa thích hợp khi dành cho nhau. Mọi sự kỳ vọng về một người chồng, người vợ trong suy nghĩ của chúng ta dần tan biến khi về ở chung, sự khác biệt ngày càng trở nên rõ hơn.
Cả hai người còn trẻ, nhưng người đàn ông trong gia đình luôn bị đè nặng hơn bởi nhiều thứ như trách nhiệm, tài chính. Chưa thể kiếm ra đủ tiền nuôi gia đình, chưa dư dả để nuôi con tốt hơn, người chồng mải chơi, mải vui, người vợ trẻ con hay hờn dỗi, những khúc mắc trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, gia đình bên vợ, gia đình bên chồng. Tất cả ấy là đủ để chấm hết một cuộc hôn nhân với đầy sự bồng bột của tuổi trẻ.
Thế giới hôn nhân là cánh cửa, thật sự sẵn sàng thì hãy bước vào
31 tuổi với đàn ông là chuyện đơn giản, còn nhiều những anh chàng độc thân đang mải mê cho sự nghiệp. 31 tuổi với một người đã ly hôn vợ cũng không có gì khó khăn để một lần nữa lập gia đình. Với người vợ của Nam chắc sẽ khó hơn một chút, dù xã hội ngày nay đã có những cách nhìn nhận khác hơn trước đây. Nhưng dù thế nào có lẽ lựa chọn cho cuộc hôn nhân thứ hai, họ cũng sẽ tỉnh táo hơn.
Chúng ta cần gì trong một cuộc hôn nhân. Trước hết hãy hiểu rõ chính bản thân, mình là người thế nào, mình đang có gì, mình phù hợp với ai và mình bước vào cuộc hôn nhân sắp tới để làm gì? Chỉ khi hiểu rõ chính mình ta mới có thể lựa chọn người bạn đời đồng cảm.
Những trải nghiệm trong cuộc sống chắc chắn giúp bạn vun đắp cuộc hôn nhân vững chắc hơn. Những bồng bột của tuổi trẻ khiến ta luôn tự cho mình đúng chẳng bận tâm lời góp ý của ai, cái tôi quá lớn được ví như những viên gạch hỏng, làm sao có thể giúp một căn nhà kiên cố.
Sự trải nghiệm mang tới cho bạn vô vàn bài học, vô vàn cách ứng xử, đối diện với khó khăn cuộc sống, điều đó giúp bạn bình tĩnh, thấu hiểu hơn. Chỉ khi thực sự trưởng thành bạn mới nhận ra hôn nhân là cần cảm thông, trách nhiệm, là sự hòa hợp của hai con người trong cùng một mái nhà. Trước khi yêu cầu người bạn đời của mình xứng đáng, phù hợp với mình hãy làm cho bản thân chúng ta trở nên đẹp đẽ hơn, hoàn thiện hơn.
Tiền không phải tất cả nhưng cũng không thể thiếu tiền. Một căn bản tài chính tốt sẽ làm cho bạn tự tin bước vào một cuộc hôn nhân, hơn hết chính là những người đàn ông. Bạn còn chưa lo được cho bản thân sao có thể đảm bảo hạnh phúc cho người bạn đời và con của mình. Tài chính là luôn là cái gai trong mắt những cặp đôi mới cưới, khiến họ trở nên bất đồng quan điểm, tỏ ra thái độ, coi thường nhau. Chưa kể khi bạn có một nền tảng tài chính, bạn sẽ có những định hướng rõ ràng trong tương lai, những hướng đi tốt hơn cho cả gia đình.
Dĩ nhiên Nam chỉ là người đàn ông đại diện cho số ít những người thất bại trong hôn nhân khi còn quá trẻ. Nhiều người kết hôn ở tuổi 22 - 25 họ vẫn hạnh phúc và đang sống tốt. Bởi độ tuổi vốn không quyết định phần lớn việc hạnh phúc, quan trọng nhất chính là khi bạn lựa chọn hôn nhân khi đã sẵn sàng chưa. Cũng đừng bao giờ coi hôn nhân là một trò may rủi. Bởi bản thân không thể tự làm mình hạnh phúc thì còn trông đợi vào điều gì?/.