Noo Phước Thịnh lên tiếng bênh vực Chi Pu: "Ai không thích khỏi nghe"

(KenhTinGame) - Chàng ca sỹ thể hiện sự đồng cảm với Chi Pu khi cô bị dư luận chê bai là "hotgirl đi hát"

Ngày hôm qua, Chi Pu đã trở thành cái tên hot nhất làng giải trí và cộng đồng mạng sau khi tung ra MV đầu tiên. Dự án âm nhạc "Từ hôm nay" của cô đã trở thành đề tài bàn tán xôn xao trên mạng.

Xuất phát điểm là hotgirl, bằng tài năng cũng như nỗ lực theo năm tháng, Chi Pu đã được khán giả công nhận với vai trò là một nữ diễn viên triển vọng. Chưa dừng lại tại lĩnh vực điện ảnh, Chi Pu bày tỏ muốn khán giả coi mình như một ca sĩ khi phát hành ca khúc với mức đầu tư khủng.

Chỉ có điều, sản phẩm đầu tay của cô đã không đem lại hiệu ứng tích cực như mong muốn. Phản ứng của khán giả tương đối tiêu cực với số lượng dislike lên tới gần 90 ngàn, hàng loạt bình luận khó nghe đã được gửi tới hotgirl này. Sau khi đọc những lời chỉ trích nặng nề, nữ diễn viên phim Yêu rơm rớm nước mắt nhắn nhủ: "Chi cảm ơn về sự phản hồi của khán giả dành cho sản phẩm của mình. Chi biết mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thiện bản thân và mang đến cho khán giả sản phẩm chất lượng hơn!".

Nam ca sỹ Noo Phước Thịnh đã ngay lập tức lên tiếng bày tỏ sự đồng cảm với người bạn của mình. Anh cho biết mình cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như Chi Pu, nên rất hiểu sức ép của dư luận khủng khiếp như thế nào. 

"Tôi và Chi cũng liên quan tới nhau nhiều, anh em thường gặp và làm việc chung. Tính Chi tôi cũng biết, tôi nghĩ cô ấy đã nuôi cảm xúc, nuôi giấc mơ trở thành ca sĩ từ khá lâu. 

Chi Pu hội tụ đủ yếu tố đẹp, thời trang, hiện đại nên cô ấy sẽ đi theo con đường riêng mà bản thân lựa chọn. Xin dư luận đừng quá khắt khe với những người nghệ sĩ khi họ đang theo đuổi giấc mơ. Họ cũng chẳng làm thâm hụt của ai một đồng, một cắc nào cả. Đó là ước mơ của họ, thích thì xem còn không thì thôi".

Nam ca sỹ cũng bày tỏ suy nghĩ của mình về vấn đề liệu các "hotboy, hotgirl đi hát" có phải là sự xúc phạm với các ca sỹ chuyên nghiệp hay không. 

"Có những người không phải hot boy, hot girl vẫn đi hát, vẫn nổi tiếng đó mới là cảm giác khó chịu. 

Bây giờ có những người hát không hay nhưng âm nhạc, tất cả mọi thứ mà họ mang lại vẫn đáp ứng được nhu cầu của khán giả đó thôi. Và xin thưa, khán giả là người hưởng hết tất cả những sản phẩm đó, nghệ sĩ làm ra là vì khán giả chứ không phải vì ai khác. 

Theo tôi được biết fan của Chi Pu rất đông vì cô ấy có sức ảnh hưởng, cô ấy có kiến thức, văn hóa... Và chỉ cần fan của Chi Pu nghe là đủ rồi. Còn những đối tượng không phải ca sĩ, không phải hot boy, hot girl, không phải người hoạt động trong nghệ thuật nhưng cũng lấn sân và làm trò thì thực sự tôi không thích điều đó".

Tuy nhiên, không phải ca sỹ chuyên nghiệp nào cũng tỏ ra thông cảm với Chi Pu giống như Noo Phước Thịnh. Mới đây, Tóc Tiên cũng đã nêu ý kiến của mình về vấn đề này. Cô cho hay, không thể lấy "đam mê" để biện hộ cho yếu điểm của bản thân.

"Vấn đề ở chỗ: ai đo được đam mê hả anh? Điều ta nói ra rả hằng ngày là 'tôi đam mê nhất định tôi sẽ làm được' chẳng phải quá sáo rỗng trong showbiz này sao?

Ta không thể lấy từ 'đam mê' để mãi biện hộ cho khiếm khuyết của mình. Nghệ thuật khác với ngành nghề khác ở chỗ - anh thích nó là một chuyện, nhưng anh có 'tố chất' hay không lại là chuyện khác - và dĩ nhiên, tố chất là thứ chưa chắc tập luyện mà có được...

Có người bỏ cả tuổi thanh xuân theo cái nghề phù phiếm này nhưng chưa chắc được gọi là 'ca sĩ' thì hà cớ gì 'ép' người khác gọi mình danh xưng đó khi tố chất trong mình chưa sẵn sàng... Em nghĩ 'đam mê' chỉ nên được nói ra khi mình thật sự thành công - vì đó là khi đam mê đem lại kết quả. Còn không, 'đam mê' mãi là giấc mơ phù phiếm."