Nữ ca sĩ bị dân mạng ném đá vì nhìn "phao chép ra tay" trên sóng trực tiếp

Sự việc đang là chủ đề được chú ý trên các diễn đàn mạng xã hội.
Chia sẻ

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ca sĩ K.T hát chênh, phô, hụt hơi và quên lời phải chép vào tay ngay trên sóng truyền hình trực tiếp của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Điều đáng nói, đây là chương trình mừng Quốc Khánh 2/9, được truyền hình trực tiếp với sự theo dõi của hàng triệu khán giả và ca khúc nữ ca sĩ trình bày là Mười Chín Tháng Tám - bài nhạc truyền thống của Cách mạng Tháng 8 nhưng cô quên lời, nhiều đoạn còn bỏ qua không hát, thay thế bằng giọng ngân nga.

Nhiều người bày tỏ sự bất bình về thái độ thiếu chuyên nghiệp của cô: "Thật sự vô trách nhiệm. Một bài ca Cách mạng hào hùng như vậy, là một người ca sĩ đứng hát cho triệu người nghe mà lại không thuộc lời", "Riêng những bài ca Cách mạng thì không bao giờ được phép hát kiểu thế, quá coi thường khán giả và cả bài hát. Các bài hát ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, bài ca Cách mạng mà kiểu hát xong thi thoảng lại chèn hú ú u đằng sau như thói quen của 1 số bộ phận hát nhạc trẻ là càng không chấp nhận được luôn. Đã ghi ra tay rồi mà còn hát sai, mất đi sự tự tin, vẻ vang, trang nghiêm của bài hát và buổi lễ Quốc Khánh", "Dù thế nào thì cô này thể hiện sự vô trách nhiệm của bản thân. Lên sóng trực tiếp có hát không hay thì ít ra cũng đừng có không thuộc lời chứ", "Dù trong hoàn cảnh nào nhưng lên sân khấu đừng hát nhép, đặc biệt hát mà quên lời thì đúng không tôn trọng khán giả, người viết nhạc. Lâu lâu vì cảm xúc mà quên lời bát hát của chính mình hay hát thì không sao, nhưng kiểu nhìn vào bàn tay này thì rõ không tập luyện, không tôn trọng người xem cũng như người sáng tác. Không phải tự nhiên mà sinh ra những buổi tổng duyệt, dù có là sao hạng A thì vẫn phải tổng duyệt thôi", "Không bàn đến vấn đề hát hay hát dở, dù bài đó bạn hát dở thật nhưng cái tối thiểu là thuộc lời bạn còn không làm được thì chịu rồi, chuyên nghiệp lên chứ"...

Đến thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ cũng như đạo diễn sự kiện chưa lên tiếng về sự việc này.