Nữ du học sinh gây tranh cãi vì kiếm được gần 100 triệu/tháng khi mới 18 tuổi

(KenhTinGame) - Bài chia sẻ việc kiếm tiền triệu của một nữ du học sinh Việt ở Canada đã trở thành đề tài tranh cãi của cộng đồng mạng, khi rất nhiều người nghi ngờ độ trung thực của nó

Mới đây, một nữ du học sinh ở Canada có biệt danh Clara Dao (tên thật: Đào Thị Hương Giang) đã có bài đăng chia sẻ cách làm thế nào mà cô đã kiếm được thu nhập 5.000 USD/tháng (khoảng 85 triệu đồng) ở Canada khi mới chỉ 18 tuổi. Ngay lập tức nội dung của nó đã trở thành tâm điểm tranh cãi của cộng đồng mạng.

Theo chủ nhân bài đăng, cô vốn dĩ cực lười, chả phải là một kẻ nghiện công việc có thể làm 70-80 tiếng/tuần, cũng chẳng phải là hotgirl Instagram có lượt follower lên tới chục ngàn để kiếm tiền quảng cáo...Nữ sinh mới kết thúc năm nhất ngành Truyền thông tại Trường đại học Toronto tiết lộ rằng mình cũng "chả phải hang siêu cao cao thủ gì".

Bí kíp duy nhất để cô kiếm được số tiền như vậy khi còn ở độ tuổi rất trẻ, dó là nhờ các công việc part-time. Cụ thể, Clara Đào lý giải rằng hiện tại cô đang có 4 công việc bán thời gian như sau.

1. Làm người phiên dịch cho các công ty/tổ chức nói tiếng Anh và các khách hàng Vietnam. Mình làm 10 tiếng/tuần (40 tiếng/tháng) và kiếm được $2.000/tháng. Mình phiên dịch mảng y tế và khám bệnh, thỉnh thoảng về cả vấn đề bảo hiểm.

Mình nói trôi chảy thành thạo tiếng Anh và tiếng Việt nên đây là công việc hoàn hảo để rèn luyện kĩ năng ngôn ngữ cũng như phản xạ nhanh nhạy trong mọi tình huống giao tiếp thực tế.

2. Làm người bán hàng, tiếp thị sản phẩm (sales associate) cho một công ty dịch vụ truyền thông và media có tiếng ở Canada. Mình làm 6 tiếng/tuần (24 tiếng/tháng) và kiếm được ít nhất $600/tháng, cộng với tiền hoa hồng dựa trên doanh số bán hàng thì mỗi tháng trung bình kiếm được $800.

3. Làm nhân viên tư vấn năng lượng (energy consultant) cho một công ty dịch vụ nhà ở kinh doanh các thể loại máy nóng lạnh, máy sưởi, máy điều hoà... Mình làm 6-8 tiếng/tuần vào cuối tuần (32 tiếng/tháng) và kiếm được $1.300-1.400/tháng (kể cả tiền thưởng, lương gốc là tầm $1.100)


4. Phục vụ bàn, vâng chính nó. Biết là mọi người thường bảo làm phục vụ bàn rất mệt nhưng nếu biết chọn chuẩn nhà hàng thì công việc không quá khó nhọc mà vẫn kiếm tiền ngon ơ (không bao giờ phải rửa bát, bưng bê nặng, cực kì ít phải lau dọn, hầu như chỉ việc chào hỏi khách, bưng đồ ăn ra bàn, tính tiền, chuẩn bị một số nguyên liệu... là hết). Mình làm 10 tiếng/tuần (40 tiếng/tháng) và bỏ túi $800/tháng.

Dạo này mình làm phục vụ bàn ít lắm, đang nghĩ định bỏ vì cũng hơi chán và mình muốn có cái gì đó thử thách hơn. Vẫn đang trong công đoạn kiếm thêm việc, mình nghĩ mình thậm chí có thể cân 5, 6 công việc một lúc vì 4 việc nhiều khi vẫn rảnh rỗi lắm.

Vậy là nếu cộng hết tất cả lại, một tuần mình làm cật lực và chăm chỉ 32 - 34 tiếng, và kiếm được $5.000/tháng vẫn có đủ thời gian để đi chơi với bạn bè, người yêu, học ngoại ngữ (tiếng Trung, tiếng Pháp), tập yoga, xem phim".

Một lưu ý của Clara Đào, đó là số tiền lương được tính ở đơn vị tiền tệ Canada, 1 CAD = 17.000 VND, cô làm việc hoàn toàn hợp pháp (vào mùa hè, các du học sinh được phép làm việc full-time), và vẫn đóng thuế đầy đủ. Với số tiền kiếm được, nữ du học sinh 18 tuổi đã bắt đầu tự trả các sinh hoạt phí cho bản thân (tiền thuê nhà, ăn uống, mua sắm, tiền niềng răng...) và trở nên tự lập hơn.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết này đã trở thành tâm điểm của rất nhiều tranh cãi. Khá nhiều người đã tỏ ra nghi ngờ trước việc cô có thể kiếm được số tiền lớn theo cách "quá may mắn" ở độ tuổi trẻ như thế. Trong số những ý kiến "bóc mẽ", có cả những ý kiến đến từ chính các du học sinh Việt khác bên Canada - những người chả xa lạ gì với các công việc bán thời gian ở quốc gia này.

Bình luận của Gem Phạm: 

"Đi làm tiếp thị sản phẩm mà ngần đó tiền thì mình là triệu phú rồi. Mosaic là công ty Marketing rất lớn ở Canada, mình được nhận làm trực tiếp full-time mà lương còn ko bằng như này. 18 tuổi đi “cưa bom” vừa thôi gái! Cái bài post này ai đi làm thêm ở Canada sẽ thấy nó siêu phi thực tế.

Đi làm phục vụ bàn dù nhà hàng Canada đi nữa thì người ta cũg chỉ trả lương cơ bản ($11.40) + tips, còn làm nhà hàng Châu Á thì dẹp luôn đi ha (tầm $8-$10 luôn tiền tips)”.

Bình luận của Tammy Nguyễn:

"Chính vì nhờ có những người như cô bé trong bài này mà những bạn trẻ ở Việt Nam sẽ vẽ nên giấc mơ màu hồng về cuộc sống ở xứ người, nơi mà sự thật thì luôn phũ phàng chứ không phải dễ dàng như từng dòng được viết ra.

Nghe lời em kể nghe sao mà hoang mang đến mức khó tin. Mình ở Canada tới nay đã được 4 năm, mỗi khi nói chuyện với bạn bè, gia đình lúc nào cũng chỉ có than với thở nhưng sau khi đọc bài viết này xong, chia sẻ tới bạn bè chắc ai cũng sẽ hỏi mình "Sao nói Canada khó sống mà nghe kiếm nhiều tiền dễ vậy?". Đơn giản 1 câu, vì những điều được nêu ra trong bài viết là bất khả thi và xin hãy nhìn vào những con người thật trong cuộc sống khó khăn bây giờ. Thế thôi!!!"

Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có rất nhiều ý kiến tỏ ý bênh vực Clara Đào. Tài khoản Châu Chín Chắn cho rằng: "Làm gì có cái gì là không thể? Đặc biệt là với 1 người giỏi như chị ấy.

Hiểu biết về chị ấy và những gì chị đã làm được là 1 cách tốt để thúc đẩy bản thân đấy. Cách trả lời của chị siêu hiền siêu thông minh luôn.

Trước khi than thở về cuộc đời của người khác thì nên xem mình thiếu cái gì mà phải dùng bàn phím ghen tị về thành công của người ta nhé. Nếu người khác giỏi và đáng được công nhận thì hãy thừa nhận đi. Học hành cật lực để bằng người ta đi rồi nói gì thì nói".

Bản thân Hương Giang cũng cho biết cô rất ngỡ ngàng khi bài dăng của mình lại bị chỉ trích và lên án dữ dội, mặc dù trước đó đã đoán được rằng nó sẽ gây nhiều sự chú ý. "Kể cả họ bảo mình nói xạo, nổ… cũng được, hoàn cảnh sống khác nhau thì suy nghĩ khác nhau nhưng họ bảo mình đi làm chui, cố tình tô màu hồng cho Canada là nơi màu mỡ, thậm chí nói mình làm “dịch vụ khác” để kiếm tiền thì mình quá buồn và thất vọng, thậm chí thấy bị xúc phạm".

Hương Giang giải thích thêm, ở nhà hàng cô chỉ nhận làm việc vào cuối tuần và vì là người quen, lại thường xuyên giới thiệu khách cho quán nên cô được trả 20$/giờ (cộng cả tiền khách cho thêm người phục vụ).

Theo 9X này, do mọi người quá quen với việc du học sinh làm việc lại nhà hàng Việt, chỉ nhận được mức lương cơ bản nên cho rằng mức lương này khó tin. “Có nhiều yếu tố để làm nên cái kết cuối cùng nên mọi người đừng vội kết luận và lên án”, Giang nói.

Về lý do chia sẻ bài viết này, nữ du học sinh Việt cho biết: "Giống như bao nhiêu người khác post lên mạng xã hội hàng ngày thôi, đều có mục đích là để khẳng định bản thân.

Nhưng bên cạnh đó mình nghĩ nó sẽ có ích cho những bạn có dự định đi du học sau này, nếu mình có bản lĩnh và thực sự kiên trì tìm kiếm công việc phù hợp thì kiếm được mức lương lí tưởng ở trời Tây không phải là điều không thể”.

Và dù có tới 4 công việc làm thêm nhưng Hương Giang vẫn giữ vững phong độ học tập với thành tích rất tốt ở Canada.

Thông tin thêm về nữ du học sinh 18 tuổi này:

Clara Đào tên thật là Đào Thị Hương Giang (18 tuổi):

- Từng học Phổ thông Chuyên Ngoại Ngữ (lớp 10 và 11), là Chủ tịch Givology Hanoi - một tổ chức tình nguyện và gây quỹ cho trẻ em nghèo có điều kiện đến trường.

- IELTS 8.0 năm lớp 11 và chọn du học Canada vì thích môi trường ở đây và chấp nhận du học tự túc.

- Học tiếp một năm cấp 3 ở Columbia International College, là trường tư lớn nhất ở Canada. Khi tốt nghiệp được vinh danh là một trong hai Valedictorian (thủ khoa), phát biểu trong lễ tốt nghiệp của trường.

- Lên đại học chọn University of Toronto - top 1 ĐH ở Canada, học ngành Truyền thông (Communications) và cuối học kì được vào Dean's List do có GPA 3.9/4.0 và điểm chuyên ngành tuyệt đối 4.0/4.0.