Bỏ bọc xa hoa của người phụ nữ trẻ
Dư Linh Phân, sinh năm 1985 là một nhân viên tài chính - kế toán ở Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc. Năm 2019, Dư Linh Phân vào làm việc cho một công ty chuyên về lĩnh vực giải trí. Dần dần, cô bắt đầu có đam mê với các buổi tiệc tùng, túi xách hàng hiệu và xe hơi sang trọng.
Ở thời điểm đó, mặc dù mức lương 5.000 NDT (khoảng 17 triệu đồng) không nhiều, nhưng cũng tạm đủ để trang trải cuộc sống cá nhân. Nhưng thay vì chi trả sinh hoạt phí và nhu cầu thiết yếu, Dư Linh Phân thường dùng tiền lương và tiền tiết kiệm để mua thật nhiều quần áo và túi xách hàng hiệu.
Thậm chí, Dư Linh Phân còn bị ám ảnh bởi chiếc xe hơi hạng sang Porsche. Dù thu nhập không cao, tháng 5/2018, cô vẫn quyết định vay tiền lãi suất cao để mua chiếc Porsche mà mình hằng ao ước. Nhìn bên ngoài, ai cũng nghĩ Dư Linh Phân là một rich kid có xuất thân. Dư Linh Phân thường đăng ảnh về chiếc xe sang trọng, cuộc sống xa hoa và chuyến du lịch của mình trên WeChat để khoe với bạn bè.
Để phù hợp với "địa vị" của mình, Dư Linh Phân thuê một căn hộ cao cấp với giá 7.000 NDT (khoảng 24,6 triệu đồng) một tháng. Như vậy, trung bình mỗi tháng, cô phải trả 20.000 NDT (70,4 triệu đồng) lãi vay nợ chi tiêu, trả góp 10.000 NDT (hơn 35 triệu đồng) tiền mua ô tô, cộng thêm tiền thuê nhà 7.000 NDT (khoảng 24,6 triệu đồng).
Áp lực trả nợ đè nặng, Dư Linh Phân cuối cùng đã nảy sinh ý định sử dụng tiền của công ty. Vì là kết toán, nữ nhân viên này được công ty tin tưởng giao tài khoản của công ty. Cũng một phần vì vỏ bọc giàu có hoàn hảo, không ai có thể ngờ rằng cô sẽ biển thủ công quỹ.

Hình ảnh cuộc sống xa hoa được Dư Linh Phân đăng tải trên MXH
Ban đầu, khi cần thanh toán gấp do đến hạn góp, Dư Linh Phân thường “mượn” tạm tiền công ty, chuyển tiền từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân của mình rồi trả hết nợ. Sau đó, cô lại vay tiền từ một chủ nợ và chuyển trả lại cho tài khoản công ty. Thời điểm ấy, cô cũng rất lo lắng, vì nếu bị phát hiện thì sẽ mất cả công việc này.
Nhưng khi mọi chuyện trót lọt quá dễ dàng, Dư Linh Phân ngày càng táo bạo. Có thời điểm, nữ nhân viên này chuyển tiền ra khỏi tài khoản công ty 10 lần một ngày. Để che giấu dấu vết của những vụ chuyển tiền này, Dư Linh Phân đã dùng một số thủ đoạn để thay đổi các sao kê ngân hàng, xóa phần đã biển thủ, sau đó cân đối các tài khoản trước khi giao cho bộ phận khác kiểm tra.
Sai lầm nối tiếp sai lầm
Nhưng rồi, Dư Linh Phân biết rằng đây không phải là giải pháp giải pháp lâu dài. Trước khi bị phát hiện, cô quyết định dùng tiền biển thủ của công ty để đầu tư, với hy vọng sẽ thành công và có tiền để âm thầm trả lại chỗ cũ. Thế nên, cô đã hành động ngay lập tức.
Vào tháng 6/2019, Dư Linh Phân đã biển thủ hàng triệu NDT (hàng tỷ đồng) để mua một căn hộ thương mại ở vùng ngoại ô Hàng Châu. Lúc này, nữ kế toán đang cố gắng kiếm lợi nhuận khổng lồ bằng cách đầu tư vào bất động sản. Tuy nhiên, giá nhà không tăng, cũng không nằm trong diện đền bù quy hoạch, nên mong muốn kiếm một số tiền khổng lồ bằng bất động sản của cô đã bị dập tắt.
Cuối năm 2019, Dư Linh Phân chuyển thêm 2 triệu NDT (hơn 7 tỷ đồng) từ tài khoản công ty để đầu tư mở một cửa hàng đồ cưới cùng một người bạn. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh của cửa hàng này cũng không khả quan. Mọi kế hoạch đều lần lượt bị phá vỡ, lỗ hổng trong tài khoản của công ty mà cô làm việc lại ngày càng lớn hơn.

Dư Linh Phân khai nhận hành vi của mình với cảnh sát
Trong suốt 1 năm trời, một phần do sự tắc trách khi kiểm tra sổ sách của các bộ phận khác, công ty vẫn không phát hiện ra việc Dư Linh Phân biển thủ tiền. Nhưng đến cuối năm 2020, mọi chuyển đã có chuyển biến. Vào thời điểm có sự thay đổi về nhân sự và quản lý cấp cao, công ty đã tiến hành rà soát một lượt sổ sách và tài khoản thu chi. Lúc này, “lỗ hổng” mà Dư Linh Phân đã bị bại lộ.
Khi nhận thấy tài khoản bị thâm hụt một số tiền khổng lồ, người đầu tiên bị nghi ngờ là nữ kế toán có cuộc sống xa xỉ - Dư Linh Phân. Phía công ty đã nhờ cảnh sát vào cuộc và lật tẩy chiêu thức biển thủ của cô trong suốt thời gian qua.
Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện Dư Linh Phân đã biển thủ công quỹ 143 lần, tổng số tiền hơn 9 triệu NDT (hơn 31 tỷ đồng). Trong đó, hơn 4,4 triệu NDT (khoảng 15,5 tỷ đồng) vẫn chưa được hoàn trả lại vào tài khoản công ty. Vào tháng 11/2021, Tòa án Hàng Châu đã chính thức xét xử và kết án Dư Linh Phân 10 năm tù vì tội biển thủ công quỹ.
(Theo Baijiahao)