Mới đây, một vụ việc gây xôn xao dư luận tại Johor Bahru, Malaysia, liên quan đến một thiếu nữ 16 tuổi tên Yee Hui Rou. Vào ngày 16/7, cô gái này đã bất ngờ bỏ nhà ra đi hơn 24 giờ và để lại một dòng tin nhắn gây sốc.
Sự việc bắt đầu khi cha của Hui Rou đưa con đến trường lúc 6h30 sáng như thường lệ. Tuy nhiên, đến 15h chiều, khi mẹ cô đến đón, bà nhận được tin “sét đánh” rằng, con gái mình không có mặt ở lớp học trong ngày hôm đó.
Mặc dù gia đình cố gắng gọi điện liên tục nhưng điện thoại của Hui Rou tắt máy khiến mọi người hoang mang tột độ. Đến 19h58 cùng ngày, một tin nhắn từ Hui Rou gửi đến điện thoại của người mẹ: “Con sẽ tự chăm sóc mình. Không có mẹ, con hạnh phúc hơn”.
Mặc dù đã liên lạc được với con gái, người mẹ vẫn quyết định trình báo cảnh sát vì lo ngại về sự an toàn của con.
Trên Instagram, Hui Rou đã chia sẻ lý do mình bỏ nhà đi, cô khẳng định: “Con không mất tích, con chỉ bỏ nhà đi”.
Cô không bỏ đi vì bốc đồng, mà vì nỗi sợ hãi bị đưa trở lại trung tâm giáo dưỡng vị thành niên. Theo lời kể của chính Hui Rou, đây là nơi mà cô từng bị gửi đến do phạm những "lỗi nhỏ" trong gia đình.
“Con không muốn quay lại đó. Chỉ vì chuyện nhỏ mà bị nhốt, con thấy như mất cả tuổi trẻ”, cô chia sẻ.
Hui Rou chia sẻ rằng, cô bị mẹ ép phải đi bán hàng ở chợ đêm. Khi cô không thể làm việc vì ốm, mẹ lại không thông cảm mà còn trách mắng, đổ lỗi cho cô. Điều này khiến Hui Rou cảm thấy bị đối xử bất công và thiếu tình yêu thương từ mẹ.
“Lần đầu tiên con cảm thấy tự do là khi rời khỏi nhà. Con không muốn chết nhưng cũng không thể tiếp tục sống kiểu đó nữa”, cô chia sẻ.
Trong cuộc phỏng vấn với tờ China Press, mẹ của Hui Rou thừa nhận, bản thân sinh con khi đó mới 17 tuổi, rồi ly hôn chỉ sau 3 năm chung sống. Là một người mẹ đơn thân, cô cảm thấy bản thân cần phải nghiêm khắc khi dạy con. Đặc biệt sau khi có thêm con nhỏ, cô ít quan tâm đến Hui Rou hơn.
“Tôi có thể từng nói lời nặng nề lúc tức giận nhưng tôi không hề ghét bỏ con bé.Tôi chỉ muốn nó tốt hơn. Con bé từng có vấn đề kỷ luật ở trường nên tôi mới gửi vào trại giáo dưỡng”.
Cô khẳng định: “Tôi yêu các con như nhau và chỉ muốn điều tốt nhất cho Hui Rou”.
Trong cập nhật mới nhất, truyền thông địa phương xác nhận, Hui Rou đã trở về nhà bình an. Hiện chưa rõ cô có tiếp tục sống cùng mẹ hay sẽ được hỗ trợ bởi cơ quan xã hội.